Thương đoàn con sống giữa đời vất vưởng.
Đói xác hồn mà chẳng được trông coi.
Bao hiểm nguy vây phủ cả cuộc đời.
Nên Chúa đã sống cuộc đời Mục tử.
Chúa dẫn chiên đi qua ngàn đồng cỏ
Để ăn no và uống nước nghỉ ngơi
Chiên ngủ yên, thì Chúa vẫn đứng ngồi
Bảo vệ chiên khỏi lòng lang dạ sói
Chiên của Chúa luôn đi theo tiếng gọi
Chúa chiên lành luôn dõi mắt trông theo
Để trông chừng khỏi thú dữ cọp beo
Rình bắt chiên khi xa đàn tách bạn
Xin dẫn con xa những cơn cám dỗ.
Đưa con về đến tận chỗ nghỉ ngơi.
Xin nuôi con bằng ơn phúc bởi trời.
Và ấp ủ trong tình người Mục tử.