069- Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. (Lc 9,22)

Con Thiên Chúa mặc kiếp người trần thế.

Gánh tội đời để xóa tội nhân gian.

Mà trần gian liệt vào số ác nhân.

Chịu tra tấn, đòn roi, nhiều đau khổ.

Bởi vì họ đã không nhìn ra Chúa

Đang vì họ mà sống giữa trần gian

Bởi vì họ sống theo thói gian tham

Nên sự thật đã làm mờ con mắt

Cũng  vì họ lương tâm không sáng suốt

Nên tội này lại chồng chất tội kia

Đường công chính Chúa gọi chẳng quay về

Mà vẫn cứ chấp nê trong tội ác

Con cũng thế, nhiều khi ra bội bạc

Tội phạm nhiều nên khiến Chúa chết treo

Đồi Can – vê ngày đó thật hoang liêu

Giờ trần thế cũng đang mầu tang tóc