Biết tha thứ là tỏ lòng thương xót.
Sống hiền hòa nên nghĩa thiết của Cha.
Nguồn tình yêu Cha đổ xuống chan hòa.
Cho những kẻ thiết tha tìm Nước Chúa.
Dù khôn mấy cũng có lần phải dại
Dù thánh hiền cũng có lúc làm sai
Thế cho nên đừng cậy giỏi khoe tài
Mà không nhận lời sửa sai xin lỗi
Xin cho con đừng nói lời từ chối.
Khi người ta đã xin lỗi, sửa sai.
Để cho con cũng được Chúa đoái hoài.
Mà tha thứ mỗi khi làm sai trái.
Xin cho con đừng tưởng mình tài giỏi
Đừng tưởng mình đã thánh thiện hơn ai
Luôn tự mình kiểm điểm những điều sai
Mà tha thứ, cảm thông người trót dại