082- Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi. (Ga 8,29a)

Cha với Con luôn luôn hiệp nhất.

Trong tình yêu chân thật Ba Ngôi.

Dù nay xuống thế cứu đời.

Cha Con làm một cùng Ngôi Thánh Thần.

Ngay từ thuở tác sinh trời đất

Ba Ngôi cùng bàn bạc với nhau

Việc gì làm trước làm sau

Ba Ngôi thống nhất cùng nhau thi hành

Cha tạo dựng muôn loài muôn vật

Con xuống trần cứu chuộc thế nhân

Thánh Thần soi sáng muôn dân

Biết đường thờ phượng kính tôn Chúa Trời

Xin cho con sống nơi trần thế.

Luôn tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi.

Từ nay cho đến hết đời

Trung thành, tin kính mến yêu Vua Trời