Simon. T5.06-11-25
Xin cho con luôn hướng nhìn về Chúa
Để hưởng niềm hạnh phúc giữa trần gian
Cho hồn con chiêm ngắm vẻ huy hoàng
Tôn nhan Chúa vinh quang ngời sáng lạn
*
Đừng để mắt con ô nhơ vì bụi bẩn
Của bạc tiền và danh lợi chốn trần gian
Đừng để con khơi dậy những lòng tham
Mà lỗi phạm những luật điều Chúa dạy
*
Mở mắt con, để con được nhìn thấy
Bóng hình Ngài trong khuôn mặt tha nhân
Giúp cho con luôn tiếp xúc ân cần
Và yêu mến những người con gặp gỡ
*
Xin cho con ngày ngày được gặp Chúa
Nơi bàn thờ trong Thánh Thể cao sang
Cho hồn con luôn chuẩn bị sẵn sàng
Đón rước Chúa vào hồn con ngự trị
*
Xin cho con luôn sống trong Thần Khí
Ngũ quan con xin trao Chúa chỉ huy
Đừng ô nhơ và lỗi phạm điều gì
Luôn trong sạch vì lòng yêu mến Chúa
*
Mai ngày đây xin cho con gặp gỡ
Vua Tình yêu ngự ở chốn Thiên Đàng
Cho hồn con được sung sướng hân hoan
Và mãi mãi muôn đời con ca tụng
Amen