087- Đức Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. (Pl 2,6)

Là Thiên Chúa, bỏ vinh quang Thiên Chúa.

Sinh xuống trần vâng theo lệnh Chúa Cha.

Hiến thân mình chuộc tội cứu người ta.

Đem tất cả nhân loại về nhà Chúa.

Trọn cuộc đời đi truyền rao chân lý

Dạy mọi người sống theo ý Chúa Cha

Để cuộc đời luôn luôn được thăng hoa

Sống bác ái công bình ra khắp chốn

Trong đối xử hiền hòa và từ tốn

Biết nhún nhường và luôn sống khiêm nhu

Luôn yêu thương để chẳng có hận thù

Không ghen ghét, không lọc lừa gian dối

Là con Chúa: Xin cho con luôn nhớ.

Bỏ ý mình, vâng ý Chúa mà thôi.

Để mai sau được sự sống đời đời.

Chúa dành sẵn cho những người bé mọn.