Nhờ Danh Chúa, con dâng lời cầu khẩn.
Xin rủ lòng thương cứu giúp gia ân.
Cuộc đời con đang sống giữa thế trần.
Bao vất vả long đong nhiều khổ hận.
Xin cứu con cho qua cơn lận đận.
Để tâm hồn được an phận thảnh thơi.
Và cho con tâm trí mãi sáng ngời.
Mà thờ Chúa trọn đời cho phải đạo.
Sống bên Chúa hồn con luôn khao khát
Dẫn con về dòng suối mát nước trong
Để hồn con uống no thỏa trong lòng
Và nghỉ an trong Lòng Thương Xót Chúa
Xin cho con sống mãi trong tình Chúa
Để đời đời con được Chúa chăn nuôi
Từ trần gian cho đến lúc về trời
Hưởng ơn phúc muôn đời trong Nước Chúa