113- Đức Giêsu bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối. (Mt 11,20)

Nhìn vũ trụ đâu đâu cũng thấy

Công trình Ngài lừng lẫy biết bao

Trời cao đầy rẫy trăng sao

Muôn vàn tinh tú ai nào đếm chăng ?

Ở dưới đất đồng bằng sông rộng.

Có muôn loài muôn vật sống chung

Chim trời bay lượn ung dung

Bể khơi cá lội vẫy vùng đông tây

Rồi chưa hết ! Đến ngày Cứu Độ.

Sai Con Ngài xuống ở trần gian

Dạy cho nhân thế lầm than

Biết đường về tới Thiên Đàng phúc vinh.

Nhưng lắm kẻ làm thinh giả điếc

Cùng những người nhắm mắt làm ngơ.

Những lời Chúa dạy: thờ ơ

Đến ngày sau hết biết nhờ vào ai ?