115- Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. (Mt 11,28)

Đời trần thế lao đao nhiều vất vả.

Lắm gánh gồng nặng trĩu cả bờ vai.

Từ chiều hôm cho đến sáng ban mai.

Cứ vật lộn miệt mài trong bể khổ.

Có những lúc gặp gian nan khốn khó

Con người nhiều, lại chẳng biết nhờ ai

Dù đói no họ cũng chẳng đoái hoài

Mãi cắm cúi bon chen ngoài xã hội

Xin cho con biết nghe lời Chúa gọi

Để trở về náu ẩn dưới bàn tay

Nhận hồng ân của Chúa xuống tràn đầy

Làm tan đi những u sầu đau khổ

Xin cho con được nhận ra tình Chúa.

Luôn quan phòng hằng  ấp ủ đời con.

Dù cuộc đời có lắm lúc héo hon.

Vẫn phó thác cuộc đời trong tay Chúa.