09-Lòng thương xót của Chúa Phủ đầy vũ trụ.

Nhìn bầu trời trăng sao lấp lánh.

Nhìn vừng đông rực sáng ánh dương.

Núi đồi hoa tỏa ngát hương.

Muôn loài chim hót, tán dương Vua Trời.

*

Này biển cả muôn loài bơi lội.

Kìa rừng sâu muông thú tung tăng.

Bầu trời khí quyển trong xanh.

Muôn loài, muôn vật an lành sống vui.

*

Là dấu ấn của Lòng thương xót

Là hồng ân Thiên Chúa thương ban.

Muôn loài khắp chốn dương gian.

Hưởng bao ơn phúc chứa chan dư đầy.

*

Tạ ơn Chúa ngày ngày được sống

Nhìn bầu trời choáng ngợp kỳ công

Bởi lòng thương xót khoan dung

Làm sao đền đáp cho cùng Chúa ơi!