Đường trần thế trăm năm xa diệu vợi.
Có muôn ngàn nguy hiểm đợi chờ con.
Từ thuở sơ sinh cho đến lúc vô hòm.
Biết bao cảnh đau lòng và ngang trái.
*
Nếu chẳng được Cha thương luôn nhìn tới.
Đường con đi nào có tới được đâu?
Đau khổ, gian nan và những lúc buồn sầu.
Là gánh nặng, làm chùn chân lùi bước.
*
Lòng Thương Xót của Cha luôn biết trước.
Nên ban nhiều ơn trợ lực cho con.
Để những khi lòng sầu khổ héo hon.
Biết ngước mắt cầu xin Cha thêm sức.
*
Ôi! Lạy Cha, Cha yêu con từ trước.
Muôn ngàn đời Cha vẫn trọn tình thương.
Thế mà con vẫn còn thấy chán chường.
Vì chưa nhận ra được Lòng Thương Xót Chúa.