21-Lòng thương xót của Chúa Che chở chúng con khỏi lửa hỏa ngục.

Khi Sa tan lừa ông bà Nguyên tổ.

Ăn trái cây mà Chúa đã phán truyền:

“Khi nào ăn thì sự sống mất bình yên.

Mà phải chết đời đời trong tội lỗi.”

Nhưng Lòng Chúa Xót thương liền nghĩ lại.

Phận con người chỉ là bùn đất mà thôi.

Nên Chúa lại thương, và đã hứa lời:

Lời cứu độ, cho con người được sống.

Thấy Chúa xử con người, Sa tan liền thất vọng.

Quyết một lòng hãm hại để tiêu vong.         

Lửa hỏa ngục trong lò bỗng bừng lên.

Khắp thế gian đầy mưu ma chước quỷ.

Chúa biết rõ linh hồn rất cao quý.

Nên thương tình xuống chuộc tội trần gian.

Để mặc cho Con Chúa sống nghèo nàn.

Với cuộc sống của muôn người đang sống.

Bỏ ngai tòa Thiên cung cao trọng vọng.

Bỏ muôn vàn Thần Thánh lẫn Thiên Binh.

Kiếp lầm than Thiên Chúa sống hòa mình.

Để yêu thương: Cho con người được sống.

Nếu chẳng nhờ công Ngôi Hai cứu chuộc

Nếu không nhờ Máu Chúa đã đổ ra.

Thì làm sao có ơn thánh chan hòa.

Cứu nhân thế khỏi rơi vào hỏa ngục.