28- Lòng thương xót của Chúa ấp ủ mọi công trình của bàn tay Người.

Này định luật Chúa an bài vũ trụ.

Để thể hiện quyền Thiên Chúa tối cao.

Đâu ai chống cưỡng được nào?

Từ khi tạo dựng, đời đời chẳng thay.

Ai cho nắng phủ đầy trái đất?

Ai cho loài cây cối mọc lên?

Vầng trăng chiếu sáng ban đêm.

Bầu trời tinh tú lung linh muôn mầu.

Muôn vật chốn rừng sâu núi thẳm.

Ai là người nuôi chúng bao năm?

Con người tinh túy uyên thâm.

Ai ban cho được khôn hơn mọi loài?

Dù con người có tài có giỏi.

Rồi đến thời đến buổi ra đi.

Xuôi tay nhắm mắt còn gì?

Đi về cát bụi có gì mang theo?

Đó chẳng phải do lòng thương xót?

Mọi công trình được Chúa thương yêu.

Tình thương ấp ủ sáng chiều.

Muôn loài muôn vật hưởng nhiều ơn thiêng.