31-Lòng thương xót của Chúa. Là nguồn hy vọng duy nhất của những linh hồn thất vọng.

Trong Giêsu, con đặt niềm hy vọng.

Cho cuộc đời, cho ước vọng tương lai.

Về Thiên cung phải đi chặng đường dài.

Còn phải vượt bao chông gai gian khó.

*

Con chẳng đi một mình, nhưng có Chúa.

Làm bạn đường để nâng đỡ đời con.

Vì đời con khi gặp lúc héo hon.

Liền có Chúa đưa tay nâng con dậy.

*

Sau ba ngày nghỉ yên trong mồ vắng.

Cha dùng quyền Thiên Chúa đã phục sinh.

Để muôn loài được sự sống Thần linh.

Và sẽ được phục sinh ngày sau hết.

*

Ôi Lạy Chúa, con ca tụng lòng thương xót.

Đã ân cần luôn cứu vớt hồn con.

Khi ngặt nghèo luôn có Chúa ở bên.

Ngày tận thế đưa con về Thiên Quốc.

24-06-10