001- PHÚC THAY AI CÓ TINH THẦN NGHÈO KHÓ. VÌ NƯỚC TRỜI LÀ CỦA HỌ

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Mat-thêu. (6,19-21)

 Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi kẻ trộm khoét vách và lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, nơi trộm cắp không đào ngạch và lấy đi được. Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó.     (Đó là Lời Chúa).

Chia sẻ:

Sống trên trần gian, ai ai cũng muốn cho mình giầu có, tiền bạc dư giả, ăn uống sung sướng, tiện nghi đầy đủ, điều gì cũng được như ý muốn, có như vậy, mới cảm thấy được hạnh phúc và yêu đời. Ngược lại, nếu rơi vào hoàn cảnh éo le, nghèo đói túng thiếu, lam lũ vất vả, khổ cực tối ngày, thì coi như cuộc đời thật là bất hạnh.

Chúa Giêsu không có ý nói về nghèo khó về tiền bạc, mà nói nghèo khó về tinh thần: Một tinh thần sống nghèo khó là biết sẵn sàng chấp nhận mọi sự Chúa gởi đến, phải đi qua cửa hẹp.

“Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy. Cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp và ít kẻ tìm thấy.” (Mt 7,13-14)

1.  Cửa hẹp là luôn phải chiến đấu: Với nội tâm, Với bản tính xác thịt, Với muôn ngàn cám dỗ của dịp tội:

*        Thánh Phaolô đã cảm nghiệm được điều này: Thật vậy, muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm. Nhưng sự ác tôi  không muốn, thì tôi lại cứ làm. (Rm 7,18-19)

2.       Cửa hẹp là không chiều theo dục vọng, đam mê:

–        Anh em hãy tránh xa những đam mê xác thịt, vốn gây chiến với linh hồn. Anh em hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để ngay cả khi họ vu khống, coi anh em là người gian ác, họ cũng thấy các việc anh em làm mà tôn  vinh Thiên Chúa trong ngày Người đến viếng thăm. (1 Pr 2,11-12)

*        Tránh xa dục vọng là một điều rất khó khăn, bởi thế phải cố gắng phấn đấu rất nhiều, chúng ta mới trở nên thánh thiện được:

–        Như những người con biết vâng phục, anh em đừng chiều theo những đam mê trước kia, lúc anh em còn mê muội. Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em, vì có lời chép rằng: Hãy sống thánh thiện, vì Ta là Đấng Thánh. (1 Pr 1,14-16)

3.       Cửa hẹp là từ bỏ mọi thứ gian ác:

          Anh em hãy từ bỏ mọi thứ gian ác, mọi điều xảo trá, giả hình, và ghen tương, mọi lời nói xấu, dèm pha (1Pr 2,1)

4.       Cửa hẹp là đừng lấy ác báo ác:

     Tất cả anh chị em hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, hãy yêu thương nhau như anh em, hãy ăn ở nhân hậu và khiêm tốn. Đừng lấy ác báo ác, đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại lời nguyền rủa. Nhưng trái lại, hãy chúc phúc, vì anh em được Thiên Chúa kêu gọi, chính là để thừa hưởng lời chúc phúc. (1Pr 3,8-9)

5.       Cửa hẹp là đón nhận những đau khổ:

          Anh em đang bị lửa thử thách, đừng ngạc  nhiên mà coi đó như là một cái gì khác thường xẩy đến cho anh em. Được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang của Người tỏ hiện, anh em cùng được vui mừng hoan hỉ. Nếu bị xỉ nhục vì Danh Đức Kitô, anh em thật có phúc. (1Pr 4,12-14)

*        Đau khổ, thử thách, cũng là những dịp thuận lợi giúp cho người con Chúa tôi luyện đức tin của mình:

          Mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều thử thách, những thử thách đó nhằm thanh luyện đức tin của anh em, là thứ quý hơn vàng gấp bội. (1Pr 1,6)

6.       Cửa hẹp là đón nhận Lời Chúa:

  *      Anh em được tái sinh, không phải do hạt giống mục nát, mà do hạt giống bất diệt, nhờ Lời Thiên Chúa Hằng Sống và tồn tại mãi mãi. Vì mọi phàm nhân đều như cỏ, và tất cả vinh quang của họ cũng đều như hoa cỏ. Cỏ thì khô héo, hoa thì tàn rụng. Lời Chúa vẫn tồn tại đến muôn thuở muôn đời. Đó chính là Lời đã được loan báo cho anh em như một Tin mừng.

 (1Pr 1,23-25)

Tóm lại:

Sống theo tinh thần nghèo khó, là chấp nhận đi qua cửa hẹp, là phải sống khắc kỷ, phải biết hy sinh, hãm mình, đừng chiều theo những đam mê dục vọng, những ươn hèn của tính xác thịt, mà phải chuyên chăm tu dưỡng tinh thần, siêng năng cầu nguyện và trung thành thờ phượng Chúa, yêu thương anh em đồng loại.  Có như vậy, chúng ta mới mong được Chúa chúc phúc và xứng đáng được hưởng Nước trời: “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó. Vì Nước trời là của họ”

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót.

Chúa biết rằng: Chúng con đang sống giữa thời đại chỉ biết quí trọng vật chất, mà coi nhẹ giá trị tinh thần, nên Chúa đã chỉ cho chúng con một lối sống đẹp lòng Chúa. Đó là một lối sống khó nghèo, để tâm hồn chúng con không bám víu vào của cải trần gian, mà luôn luôn gắn bó với Chúa.

Xin Chúa cho chúng con luôn biết sống theo Lời Chúa dạy. Có như vậy, chúng con mới chiếm hữu được vinh quang Thiên đàng mai sau.

Amen.