Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
(11,28-30)
Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học cùng tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường, tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách của tôi êm ái, và gánh của tôi nhẹ nhàng.
Đó là Lời Chúa
Chia sẻ:
Hiền lành và khiêm nhường là hai đức tính luôn đi đôi với nhau. Hễ con người đã hiền lành thì luôn luôn khiêm nhường, và ngược lại, nếu con người có đức tính khiêm nhường thì luôn luôn hiền lành.
Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta đã chứng kiến nhiều người sống hiền lành, lại bị thua thiệt hơn những người khác. Bởi vì, những người hiền lành thì ít nói, dễ chấp nhận thua thiệt, không thích hơn thua với ai, không thích tranh giành địa vị, quyền lợi. Họ luôn quan niệm rằng: Ai nhất thì tôi thứ nhì, ai thứ nhì nữa thì tôi thứ ba…và cứ thế họ nhường nhịn cho đến cuối cùng để được “dĩ hòa vi quý.” Họ luôn sống chan hòa tình cảm với mọi người, không làm mất lòng ai cả.
Trái lại, những người hung dữ gian ác, thì lại giầu có sung túc hơn. Bởi vì họ dùng đủ mọi mánh khóe bất chính, bất công để hòng chiếm đoạt được những gì mà họ muốn có. Cuộc đời của họ và gia sản của họ, có khi xây trên mồ hôi nước mắt của anh em đồng loại, mà họ chẳng chút xót thương, họ chỉ biết rằng: Ai chết mặc ai….
Thương cảm những mảnh đời bất hạnh, luôn bị xã hội áp bức, bỏ rơi và khinh rẻ. Chúa Giêsu mời gọi những thành phần khốn khổ ấy đến với Ngài: Tất cả những ai đang vất vả, mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng…
Chúa cũng dạy chúng ta cách sống để được Thiên Chúa yêu thương đó là: Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.
Như vậy, khi đến với trường học của Chúa Giêsu, chúng ta học được hai điều: Khiêm nhường và hiền hậu.
1- Khiêm nhường trong việc cầu nguyện:
* Khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả, chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba, ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: Chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh em khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha anh em, Đấng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh em, Đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả công cho anh em. (Mt 6,5-6)
* Cầu nguyện cũng không phải là kể công với Chúa, hoặc đưa mình lên mà hạ thấp và khinh rể anh em mình:
* Người Pharisêu và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện. Người Pharisêu đứng riêng một mình, khinh rể anh em, kể công với Chúa…..còn người thu thuế thì đứng đàng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin xót thương con là kẻ tội lỗi. Tôi nói thật cho các ông biết: Người này khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi, còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. (Lc 18,9-14)
2- Khiêm nhường trong cuộc sống:
* Thánh Phaolô dạy: đừng đi quá mức khi đánh giá mình, nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức. (Rm 12,3)
Thông thường, ai cũng muốn cho mình được trỗi vượt hơn người khác, có được một chút gì đó, thì đã vội khoe khoang, có khi còn vênh vang, tự đắc.
* Thánh Phaolô khuyên: Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan…(Rm 12,16-17)
* Chúa Giêsu dạy rằng: Đối với anh em cũng vậy, khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. (Lc 17,10)
3- Khiêm nhường trong việc giữ đạo:
* Người ta còn đem cả trẻ thơ đến với Đức Giêsu, để Người chạm tay vào chúng. Thấy vậy, các môn đệ trách mắng họ. Nhưng Đức Giêsu gọi chúng lại mà nói: Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.
(Lc 18,15-17)
* Chính các Tông đồ cũng có tư tưởng tranh giành nhau địa vị trong Nước Thiên Chúa: Các ông còn cãi nhau sôi nổi, xem ai trong nhóm được coi là người lớn nhất. Đức Giêsu bảo các ông: Vua của các dân thì lấy quyền mà thống trị dân, và những ai cầm quyền thì tự xưng là ân nhân. Anh em thì không như thế, trái lại, ai lớn nhất trong anh em, thì phải nên như người nhỏ nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ. Bởi lẽ giữa người ngồi ăn với kẻ phục vụ, ai lớn hơn ai? Hẳn là người ngồi ăn chứ. Thế mà Thầy đây, Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ. (Lc 22,24-27)
4- Hiền lành với kẻ thù:
* Anh em nghe luật dạy rằng: mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: Đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. (Mt 5,38-39)
* Anh em đã nghe luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời. Vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. (Mt 5,43-45)
Tóm lại.
* Thiên Chúa chống lại phường kiêu ngạo, mà ban ơn cho những kẻ khiêm nhường. Vậy anh em hãy suy phục Thiên Chúa, hãy chống lại ma quỷ và nó sẽ chạy trốn anh em, hãy lại gần Thiên Chúa và Người sẽ lại gần anh em. (Gc 4,6-8)
* Những người sống hiền lành và khiêm nhường, thường được mọi người chung quanh quí mến, và được Thiên Chúa ban thưởng Nước Thiên đàng. Như Đức Maria đã nói:
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. (Lc 1,51-52)
Cầu nguyện:
Lạy Thiên Chúa từ bi và nhân hậu, Chúa đã cho Con Một Chúa giáng trần để dạy chúng con biết sống khiêm nhường và hiền lành.
Xin cho chúng con luôn biết đối xử với anh em đồng loại bằng con tim yêu thương, để chúng con làm vinh danh Cha trên trời.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.