005- PHÚC THAY AI XÓT THƯƠNG NGƯỜI. VÌ HỌ SẼ ĐƯỢC THIÊN CHÚA XÓT THƯƠNG

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Mat-thêu. (5,21-26)

   Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì phải bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì phải bị đưa ra trước hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì phải bị lửa hỏa ngục thiêu đốt.

Vậy nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ đó lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết: Anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. (Đó là Lời Chúa)

Chia sẻ:

*        Đức Bác ái và lòng thương xót là căn tính của người Kitô hữu. Ngay từ buổi Giáo hội sơ khai: Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán tất cả đất đai, của cải; lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. (Cv 2,44-45)

*        Ca dao Việt nam cũng có câu: Bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. Hoặc: Lá lành đùm lá rách.

*        Những điều này có ý dạy chúng ta nên đối xử với nhau bằng tình thương yêu trìu mến. Bởi vì Thiên Chúa của chúng ta tôn thờ là Thiên Chúa Tình Yêu. Chính Thiên Chúa đã thương yêu chúng ta trước: Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. (St 1,26)

*        Rồi sau khi con người phạm tội, Thiên Chúa đã không từ bỏ, mà lại còn hứa ban Đấng Cứu độ: Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy, dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ rình cắn vào gót nó. (ST 3,15)

*        Khi Dân Do thái lập lời tuyên thệ với Đức Chúa tại núi Sinai: Mọi điều Đức Chúa phán bảo, chúng tôi xin làm theo. Nhưng theo dòng thời gian, dân chúng đã không giữ đúng như lời đã cam kết với Đức Chúa, nên đã nhiều lần bị Thiên Chúa sửa trị, họ đã hối cải và lại được Thiên Chúa xót thương: Ta sẽ chữa chúng khỏi tội bất trung, sẽ yêu thương chúng hết tình, vì cơn giận của Ta sẽ không còn đeo đuổi chúng. (Hs 14,5)

*        Cũng bởi cơn giận của Chúa không đeo đuổi dân Chúa nữa, nên Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. (Ga 1,14)

*        Chúa cư ngụ giữa chúng ta, để dạy dỗ, yêu thương và Yêu thương đến cùng. (Ga 13,1)

*        Khi còn tại thế, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta về những cách thể hiện lòng thương xót:

1-      Đối với kẻ thù:

Các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con. (Mt 5,44)

*        Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. (Lc 23,43)

2-      Đối với những va chạm hằng ngày:

*        Anh em hãy mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ và anh sẽ bị tống ngục. (Mt 5,26)

3-      Đối với anh em đồng loại:

*        Nếu các con có tha thứ cho người ta những lỗi lầm của họ, thì Cha các con, Đấng ngự trên trời mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con.

(Mt 6,14-15)

*        Nếu ai có vướng mắc tội nào, thì anh em, những người được Thần Khí thúc đẩy, hãy lấy tinh thần hiền hòa mà sửa dạy người ấy…..anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật Đức Kitô.

 (Gl 6,1-2)

*        Các con hãy cẩn thận, nếu có anh em con lỗi phạm, con hãy răn bảo nó, và nếu nó hối cải, thì hãy tha thứ cho nó, dù cho một ngày nó phạm đến con bẩy lần, và một ngày bẩy lần nó trở lại nói với con rằng: Tôi hối hận, thì con hãy tha thứ cho nó. (Lc 17,3-4)

4-      Đối với những người gặp hoạn nạn:

          Dụ ngôn về người Samari tốt lành (Lc 10,30-37)

Một người đi từ Giêrusalem xuống Giêricô, bị bọn cướp đánh cho nhừ tử, để người ấy dở sống dở chết rồi bỏ đi. Tình cờ có một Tư tế và một Trợ tế đi qua, trông thấy liền bỏ đi. Nhưng một người Samari đi qua trông thấy và động lòng thương, băng bó vết thương, xức dầu và đưa vào quán trọ trả tiền cho chủ quán nhờ săn sóc cho nạn nhân đó.

Tóm lại:

*        Trong cuộc sống hằng ngày, con người phải lấy tình thương mà đối xử với nhau, bởi vì con người có nhân tính và có lương tâm, nên không thể đối xử với nhau như những loài cầm thú được.

*        Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta, và chính Ngài đã thực hành những chân lý đó, ngay khi hấp hối trên thập giá:  Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu!

Chúa đã dạy và đã nêu gương cho chúng con về lòng thương xót của Chúa.

Xin Chúa cho chúng con biết từ bỏ những ý riêng, mà sống với anh em bằng con tim yêu thương và tha thứ, để chúng con xứng đáng được Chúa xót thương và tha thứ những lỗi lầm của chúng con. Amen.