Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Mat-thêu. (5,27-30)
Anh em đã nghe luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục. (Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Trong cuộc sống hiện nay, chúng ta thường nghe nói đến sự ô nhiễm:
1- Ô nhiễm môi trường sinh hoạt:
Làm hại trực tiếp đến sức khỏe của con người, khiến cơ thể con người phát sinh ra nhiều thứ bệnh khó chữa và chóng chết.
– Nước và không khí bị ô nhiễm bởi chất thải của các nhà máy.
– Lúa gạo, rau xanh bị ô nhiễm bởi thuốc trừ sâu.
– Trái cây bị ô nhiễm bởi lợi dụng thuốc tăng trưởng.
– Thịt heo, gà, cá ao bị ô nhiễm bởi thức ăn tăng trọng.
– Nước tương xì dầu bị ô nhiễm bởi chất 3MPCD là chất gây ung thư.
– Sữa bị ô nhiễm bởi chất Mêlamin gây đần độn.
– Bún bị ô nhiễm bởi chất phọoc môn (ướp xác) làm cho dai sợi.
– Giò chả bị ô nhiễm bởi chất hàn the gây ung thư.
2- Ô nhiễm tinh thần:
Đầu độc tinh thần của con người, khiến cho con người dễ bắt chước những điều xấu.
– Phim ảnh sách báo khiêu dâm, bạo lực.
– Vui chơi giải trí thiếu lành mạnh ở các quán bia ôm đèn mờ.
– Ăn mặc hở hang khêu gợi, khiêu dâm….
Tất cả những thứ ô nhiễm ấy, là những chất không trong sạch, làm cho thể xác con người hư hỏng và phải chết.
Còn thứ ô nhiễm tinh thần, nó sẽ làm cho cả thể xác lẫn linh hồn chúng ta phải bị lửa hỏa ngục thiêu đốt đời đời. Bởi vậy, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta luôn giữ lòng trong sạch, để được nhìn thấy Thiên Chúa, nghĩa là được hưởng phúc Thiên đàng.
Vậy chúng ta hãy xét xem phải trong sạch như thế nào, để được nhìn thấy Thiên Chúa?
1- Trong sạch trong tư tưởng:
* Người ta thường nói: Con mắt là cửa sổ của linh hồn và Chúa cũng dạy: Con mắt là đèn soi cho thân xác, nếu con mắt trong sáng, thì toàn thân con được sáng. Nhưng nếu mắt con xấu kém, thì toàn thân con phải tối tăm. (Mt 6,22)
* Có thể nói rằng: Con mắt là một chiếc máy ảnh. Nếu nhìn xem những điều xấu, thì nó in vào tâm hồn ta những sự xấu xa. Nếu nhìn xem những điều tốt, thì nó in vào tâm hồn ta những điều tốt lành. Do đó, mọi sự tội đều do con mắt gây nên.
* Chúa Giêsu nói: Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.
2- Trong sạch trong lời nói:
Cái lưỡi của con người giống như con dao hai lưỡi: Có thể vì lời nói sẽ đem lại hạnh phúc cho người khác, nhưng cũng có thể vì lời nói mà giết chết cuộc đời của họ. Bởi thế Chúa đã dạy rằng: Lời nói của các con phải là: Có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỉ mà ra.
(Mt 5,37)
* Thánh Phêrô dạy rằng: Ai là người thiết tha được sống và ước ao hưởng chuỗi ngày hạnh phúc, thì phải giữ mồm giữ miệng, đừng nói lời gian ác điêu ngoa. (1Pr 3,10)
* Thánh Giacô nói: Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thân…
* Cái lưỡi có một vị trí giữa các bộ phận của thân thể chúng ta, nó làm cho toàn thân bị ô nhiễm, đốt cháy bánh xe cuộc đời, vì chính nó bị lửa hỏa ngục đốt cháy. Thật thế! Mọi loài thú vật và chim chóc, loài bò sát và cá biển, thì loài người đều có thể chế ngự và đã chế ngự được. Nhưng cái lưỡi thì không ai chế ngự được, nó là một sự dữ không bao giờ ở yên, vì nó chứa đầy nọc độc giết người. Ta dùng lưỡi mà chúc tụng Chúa là Cha chúng ta, ta cũng dùng lưỡi mà nguyền rủa những con người đã được làm ra theo hình ảnh Thiên Chúa. Từ cùng một cái miệng: Phát xuất lời chúc tụng và lời nguyền rủa, như vậy thì không được…) (Gc 3,2 + 6-10)
3- Trong sạch trong việc làm:
* Phải làm việc trong sự công bằng, bác ái, đừng lạm dụng chức vụ hay lòng tin mà làm những việc gây thiệt hại cho nhau: Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi, vì tha mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục”
* Trong khi làm Phép rửa cho dân chúng tại sông Giođan, Thánh Gioan Tẩy giả dạy dân chúng rằng: Ai có hai áo, hãy cho người không có. Ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy. khuyên những người thu thuế rằng: đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho mình, và khuyên các binh lính rằng: chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình.
(Lc 3,12-14)
* Nếu chúng ta làm giầu một cách bất chính, bất công, khiến tổn hại đến anh em mình, thì hãy nghe lời Thánh Giacôbê cảnh báo: Giờ đây, hỡi những kẻ giầu có, các người hãy than van rên rỉ về những tai họa sắp đổ xuống trên đầu các người, tài sản của các người đã hư nát, quần áo của các người đã bị mối ăn, vàng bạc của các người đã bị rỉ sét, và chính rỉ sét ấy là bằng chứng buộc tội các người, nó sẽ như lửa thiêu hủy xác thịt các người. Các người đã lo tích trữ trong những ngày sau hết này. Các người đã gian lận mà giữ lại tiền lương của những thợ đi cắt lúa trong ruộng của các người. Kìa, tiền lương ấy đang kêu lên oán trách các người, và tiếng kêu của những thợ gặt ấy đã thấu đến tai Chúa các đạo binh. Trên cõi đất này, các người đã sống xa hoa, đã buông theo khoái lạc, lòng các người đã no đầy thỏa mãn trong ngày sát hại. Các người đã kết án, đã giết hại người công chính và họ đã chẳng cưỡng lại các người. (Gc 5,1-6)
* Chúng ta phải luôn nhớ rằng:
Thiên Chúa là Đấng không vị nể ai, nhưng cứ theo công việc mỗi người mà xét xử. Vậy nếu anh em gọi Người là Cha, thì anh em hãy đem lòng kính sợ mà sống cuộc đời lữ khách này. Anh em hãy biết rằng: không phải nhờ những của chóng hư nát như vàng hay bạc mà anh em đã được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông anh em truyền lại. Nhưng anh em đã được cứu chuộc nhờ Bửu huyết của Con Chiên vẹn toàn, vô tỳ tích là Đức Kitô.
(1Pr 17-19)
Tóm lại:
Muôn vật phải tiêu tan như thế, thì anh em phải là những người tốt dường nào, phải sống đạo đức thánh thiện biết bao, trong khi mong đợi ngày của Thiên Chúa và làm cho ngày đó mau đến, ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu hủy và ngũ hành sẽ chảy tan ra trong lửa hồng. Nhưng theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị. Vì thế, anh em thân mến, trong khi mong đợi ngày đó, anh em phải cố gắng làm sao cho Người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an.
(2Pr 3,11-14)
Cầu nguyện:
Lạy Thiên Chúa Chí Thánh, Toàn năng, Hằng hữu.
Từ nguyên thủy, Chúa đã tạo dựng nên con người hoàn hảo thánh thiện như Chúa, nhưng vì con người đã sa ngã và sự tội đã làm cho con người ra hư hỏng. Chúng con là con cháu hậu sinh, đã sinh ra và lớn lên trong tội, nhưng nhờ vào lòng thương xót, Chúa lại ban cho chúng con được sống thân tình với Chúa, nhờ công nghiệp chịu nạn chịu chết của Con Một Chúa.
Xin Chúa cho chúng con luôn biết giữ mình trong sạch, để sau này chúng con được về xum họp với Chúa trên Thiên Đàng. Amen.