Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
(15,9-12)
Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy Thầy đã nói với anh em, để niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không ai có tình thương lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Người xây dựng hòa bình là người có lòng yêu thương bác ái, là người luôn muốn cho mọi người được sống hòa thuận vui vẻ với nhau.
* Một quốc gia không có hòa bình, thì luôn luôn có chiến tranh.
* Một xã hội không có tình thương, thì luôn luôn có sự bóc lột áp bức.
* Một khu xóm không có hòa bình thì sẽ có sự chia rẽ, cãi cọ, đấu đá nhau.
* Một gia đình không có tình yêu thương, thì sẽ đổ vỡ, vợ chồng, con cái chia lìa, mất hạnh phúc.
* Một tâm hồn không có hòa bình thì luôn luôn bị xao xuyến, bất rất, khó chịu, ăn ngủ chẳng yên.
* Thánh Phaolô dạy rằng: Anh em hãy cố ăn ở hòa thuận với mọi người, phải gắng trở nên thánh thiện, vì không có sự thánh thiện, thì không ai sẽ được thấy Chúa. (Dt 12,14)
* Sống chung trong một cộng đoàn, nhất là trong cộng đoàn con cái của Thiên Chúa, mỗi con người đều có ý riêng của mình. Có những ý tốt, cũng có những ý không tốt, có ý vừa lòng mọi người, có ý làm mất lòng nhiều người, có ý xây dựng, có ý đả phá….
* Bởi thế, Thánh Phaolô khuyên chúng ta rằng: Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển chọn, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau. Nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau…(Cl 3,12-13)
* Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được, để sống hòa thuận với mọi người. (Rm 12,18)
* Vậy để sống hòa thuận với nhau, chúng ta phải thực hiện những việc sau:
1- Yêu thương nhau:
Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. (1Cr 13,4-7)
2- Không ganh tỵ:
Đừng làm chi vì ganh tỵ hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. (Pl 2,3)
3- Không chia rẽ:
* Nếu anh em cắn xé nhau, anh em hãy coi chừng, anh em tiêu diệt lẫn nhau đấy. (Gl 5,15)
* Nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hòa thuận một lòng, một ý với nhau. (1Cr 1-10)
4- Không kiện cáo nhau:
Khi xẩy ra tranh chấp với kẻ khác, có người trong anh em dám đi kiện cáo trước mặt người ngoại, mà không đến trước mặt các thánh……..tôi nói thế để anh em phải xấu hổ. Chẳng lẽ trong anh em không có người nào khôn ngoan, có thể xử các vụ tranh chấp giữa anh em mình ư? Đằng này anh em đã kiện cáo nhau thì chớ, lại còn đem nhau ra trước tòa những người không có đức tin. Dù sao nguyên việc anh em kiện cáo nhau đã là một điều thất bại cho anh em rồi. Tại sao anh em chẳng thà chịu bất công. Tại sao anh em chẳng thà bị thiệt thòi. Nhưng chính anh em lại ăn ở bất công và bóc lột, và đã đối xử như thế với anh em mình. (1Cr 6,1-8)
5- Sống hiệp nhất:
Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại, hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. (Ep 4,1-3)
Tóm lại:
Những người yêu mến Thiên Chúa thì luôn luôn có tình yêu thương bác ái, và lúc nào cũng sống vui vẻ hòa thuận với mọi người. Bởi vì: Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại, yêu thương là chu toàn lề luật vậy.
(Rm 13,10)
Cầu nguyện:
Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch yêu thương.
Chúa đã dạy chúng con phải biết yêu thương nhau, như Chúa đã yêu thương chúng con. Nhưng trong cuộc sống hằng ngày, có nhiều va chạm vì bất đồng ý kiến, chúng con sẵn sàng từ bỏ nhau, sẵn sàng khích bác nhau, có khi lại còn sẵn sàng loại trừ nhau ra khỏi cuộc sống nữa. Thật là một tội ác không thể tha thứ, không xứng đáng làm con Chúa được.
Xin Chúa lấy lòng nhân từ, thương xót, mà tha thứ những lỗi lầm cho chúng con , và giúp chúng con luôn biết quảng đại đối xử hòa thuận với anh em mình, như lời Chúa đã dạy: Các con dùng đấu nào mà đong, thì cũng sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy. Amen.