010- LẠY CHÚA GIÊSU.CON TÍN THÁC VÀO CHÚA

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (10,27-31)

Đang khi Đức Giêsu ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: Lạy Con Vua Đa vít, xin thương xót chúng tôi. Khi Đức Giêsu về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không? Họ đáp: Thưa Ngài, chúng tôi tin. Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: Các anh tin thế nào, thì được như vậy. Mắt họ liền mở ra.

(Đó là Lời Chúa)

Chia sẻ:

Khi cầu xin ai làm một việc nào đó cho mình, thì chính mình phải tin vào quyền lực của người đó có thể giúp mình được hay không. Như vậy, tin là đặt hết hy vọng của mình vào việc mình xin, mà người mình xin phải có thế giá hơn mình, có thể thỏa mãn được như cầu của mình.

Đối với những người con của Chúa. Tin là yêu mến. Tin là phó thác. Tin là cậy trông.

Tất cả những việc Chúa thực hiện đều đặt điều kiện là lòng tin. Như trong bài Tin mừng, Chúa đã hỏi hai người mù : “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không” và khi đã tuyên xưng niềm tin, thì mọi việc sẽ xẩy ra như ý muốn: Các anh tin thế nào, thì được như vậy.

Trong Kinh thánh đã kể lại rất nhiều niềm tin: Từ các Tổ phụ, đến các tông đồ, Thậm chí ngay cả những người dân hèn mọn, cũng có một niềm tin sắt đá vào quyền năng của Thiên Chúa:

1-Tổ phụ Áp-ra-ham: Trong Kinh thánh cựu ước đã tôn vinh Tổ phụ Ápraham là cha của những kẻ tin. Bởi vì khi nghe Thiên Chúa mời gọi ông rời bỏ quê hương mà đi đến một nơi Chúa sẽ chỉ cho, và từ nơi này, Chúa sẽ ban cho ông một dòng dõi đông như sao trên trời, như cát dưới biển. Ông đã vâng lệnh Chúa ra đi như lời Chúa mời gọi, không một chút đắn đo, tính toán,  không một chút hồ nghi, do dự. (St 12,1-4) Cũng chính vì lòng tin này, ông Ápraham đã được Thiên Chúa chúc phúc và thực hiện đúng như lời Chúa đã hứa.

2-      Ông Môsê: Khi lên núi trốn vua Pha-ra-o. Ông đã được Thiên Chúa hiện ra và trao cho ông sứ mạng giải phóng dân Do thái khỏi kiếp nô lệ của Ai cập. Ông đã tin tưởng vào Chúa và đưa dân về miền đất Chúa hứa.

3-      Đức Maria: Khi được Thiên sứ cho biết: Thiên Chúa đã chọn Mẹ làm mẹ Đấng cứu Thế. Mẹ đã nói: Vâng! Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ thần nói. Nhờ lòng tin vào quyền năng của Chúa Thánh Thần, và sự đáp trả qua lời xin vâng. Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thể và đem ơn cứu độ đến cho nhân loại. Như lời Sứ thần đã nói cho các mục đồng: Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu độ đã sinh ra cho anh em. Trong thành vua Đavít. (Lc 2,10-11)

4-      Bà Mat-ta: Thưa Thầy, nếu Thầy ở đây em con sẽ không chết, nhưng bây giờ con biết bất cứ điều gì Thầy xin….(Ga 11,21-26) Ladarô được sống lại.

5-      Ông Phêrô: Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. (Mt 16,13) Chúa đã đặt Phêrô làm thủ lĩnh Giáo Hội.

6-      Ông Phaolô: Thưa Ngài, Ngài là ai? Ta là Giêsu mà ngươi đang lùng bắt. (Cv 9,5-7) Đã được Chúa trao cho sứ mạng rao giảng Tin mừng cho dân ngoại.

7-      Người đàn bà bị loạn huyết: Nếu tôi được chạm đến áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi.(Mt 9,20-22)  Khi sờ vào gấu áo Chúa , đã được khỏi bệnh ngay.

8-      Người đàn bà ngoại giáo Canaan: Dù chó con cũng được ăn các mảnh vụn từ trên bàn chủ rơi xuống. (Mt 15,21) Con bà đã được khỏi bệnh quỉ ám.

9-      Mười người phong hủi: Lạy Thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi. (Lc 17,11) Đã được khỏi bệnh.

10-Người mù từ thuở mới sinh: Lạy Ông Giêsu con vua Đavit, xin rủ lòng thương tôi. (Mc 10,46-52) đã được sáng mắt.

*        Đặc biệt hôm nay, Chúa cũng chữa cho hai người mù được sáng mắt, vì họ đã tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa: Lạy Con vua Đavít, xin thương xót chúng tôi.  Qua lời cầu xin này, họ đã tin Đức Giêsu là con vua Đavít, là Đấng Kitô, là Con Thiên Chúa. Nhưng Chúa vẫn như chưa đáp trả lại lời cầu xin của họ. Dù vậy họ vẫn không nản chí, mà cố gắng lê bước theo chân Chúa về đến nhà. Thấy lòng tin của họ, Chúa liền hỏi: Các anh có tin tôi làm được điều ấy không? Với lòng tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Thiên Chúa, họ đã quả quyết thưa: Thưa Ngài, chúng tôi tin. Chúa sờ vào mắt họ, để chứng tỏ Chúa luôn luôn săn sóc yêu thương những kẻ tật nguyền và với một lời nhẹ nhàng âu yếm: Các anh tin thế nào thì được như vậy. Thế là họ được nhìn thấy.

*        Đối với chúng ta ngày nay, giữa bao nhiêu vất vả, lầm than cay đắng, bệnh tật, nghèo đói, thiếu trước hụt sau, và những khi gặp rủi ro bất trắc, chúng ta có kiên trì theo Chúa để cầu xin không? Hay chúng ta lại trách móc Chúa, trong khi Chúa đang thử lòng kiên nhẫn của chúng ta như Chúa đã thử hai người mù.

*        Nếu ngày xưa Chúa đã nói với hai người mù rằng: Các anh tin thế nào thì sẽ được như vậy, thì ngày nay Chúa cũng đang nói với chúng ta như vậy, nhưng với điều kiện chúng ta cũng phải kiên trì và quả quyết tuyên xưng niềm tin vào Chúa như hai người mù đó.

Tóm lại:

Thánh Phaolô khuyên rằng: Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bầy trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện, và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. (Pl 4, 6-7)

*        Quả thế! Nhờ Đức Kitô, anh em đã được chúc phúc, chẳng những là tin vào Người, mà còn được chịu đau khổ vì Người…(Pl 1,29)

Cầu nguyện:

Lạy Cha giầu lòng thương xót, xin tăng thêm lòng Thương xót nơi chúng con, để chúng con khỏi thất vọng và ngã lòng trong những lúc khó khăn, nhưng hết lòng tin tưởng và vâng phục theo Thánh ý Cha. Chính là Tình Yêu và Thương Xót. Amen.