Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (3,16-17)
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Qủa vậy! Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Nhìn vào một gia đình hạnh phúc, chúng ta thấy rất rõ các thành viên trong gia đình ấy đã nỗ lực sống chu toàn bổn phận của từng người:
– Người cha chăm chỉ làm việc, biết hy sinh các sở thích riêng của mình, để lo lắng cho kinh tế gia đình được cân đối.
– Người vợ cũng biết nhẫn nhục hy sinh để chăm sóc cho chồng con từng miếng cơm manh áo, và phụ giúp với chồng để xây dựng hạnh phúc gia đình.
– Các con ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ, chăm chỉ học hành, siêng năng việc đạo đức.
Tất cả những yếu tố đó, đã tạo nên một gia đình hạnh phúc, mà muốn đạt đến sự hạnh phúc trọn vẹn, thì chung qui cũng bởi vì TÌNH YÊU.
Đó mới chỉ là tình yêu của trần thế, mà chúng ta đã thấy quí giá như vậy, thấy cần thiết như vậy, và thấy hạnh phúc như vậy. Phương chi Tình Yêu của Thiên Chúa dành cho con người chúng ta còn quí giá gấp bội, không có thứ tình yêu nào sánh được với tình Chúa đã yêu thương chúng ta.
Vì tình yêu ấy được phát xuất từ trời. Bởi vì yêu con người, Thiên Chúa đã bỏ trời xuống ở với con người, qua việc nhập thể trong lòng Đức trinh Nữ Maria. Sinh ra và lớn lên nơi trần thế, sống và chia sẻ kiếp sống của con người trần thế. Dạy bảo con người về Thiên Chúa hằng hữu. Dẫn đưa con người vào sự sống đời đời.
Để bảo đảm cho lời giảng dạy, Con Thiên Chúa đã phải chịu khổ hình, chịu chết và phục sinh, để cho con người được sống hạnh phúc.
Vì tình yêu mà Chúa Giêsu đã thành lập Hội thánh, để qui tụ tất cả vào một dân riêng của Thiên Chúa, để nhờ đó con người được trở nên công chính nhờ Đức Giêsu Kitô.
Vì tình yêu mà Thiên Chúa đã dọn sẵn Nước Trời cho những ai tin và yêu mến Người: Thầy đi dọn chỗ cho các con, để Thầy ở đâu các con cũng ở đó với Thầy.
Thiên Chúa yêu chúng ta là vậy: Không có tình yêu nào cao quí hơn là chết vì người mình yêu.
Muốn được sống trong Nước Tình Yêu, Chúa đã dạy chúng ta hai điều:
– Mến Chúa: Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi.
– Yêu người: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.
Khi thực hiện được hai điều đó, chắc chắn Chúa sẽ mời gọi chúng ta: Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy vào mà thừa hưởng vinh quang Cha đã dành sẵn cho các ngươi.
Tóm lại:
Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, thì chúng ta cũng phải đáp trả lại tình yêu ấy, bằng cách yêu mến Thiên Chúa: Ai yêu mến Thầy, thì hãy giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở trong người ấy.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con, Chúa đã hy sinh trọn vẹn thân mình làm lễ tế đền tội thay cho chúng con, để chúng con được sống đời đời với Chúa. Xin cho chúng con biết đáp trả lại tình Chúa yêu con, bằng cách siêng năng lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa hằng ngày, để nên linh dược cho chúng con được sống kết hợp mật thiết với Chúa cho đến trọn đời. Amen.