017- TIN TƯỞNG VÀO THIÊN CHÚA

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (12,22-32)

Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể lấy gì mà mặc. Vì mạng sống thì hơn của ăn, và thân thể thì hơn áo mặc. Hãy nhìn những con quạ mà suy: Chúng không gieo không gặt, cũng không có kho lẫm, thế mà Thiên Chúa vẫn nuôi chúng. Anh em còn quí gía hơn loài chim biết bao. Hỏi có ai trong anh em, có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được một vài gang không? Vậy việc nhỏ nhất mà anh em còn không làm được, thì anh em lo lắng  về những việc khác làm gì?

(Đó là Lời Chúa)

Chia sẻ:

*        Trong cuộc sống của con người chúng ta, có rất nhiều vấn đề phải lo lắng, mà vấn đề lo lắng lớn nhất là phải có tiền, vì tất cả mọi việc đều được giải quyết bằng tiền. Tiền là trên hết. Có tiền mua tiên cũng được:

–        Có tiền thì cơm cá cơm thịt.

–        Không tiền thì cơm mắm cơm rau.

–        Có tiền thì bia lon rượu ngoại.

–        Không tiền thì nước lã, nước trà.

–        Có tiền thì quần là áo lượt.

–        Không tiền thì vải ký, vải sô.

–        Có tiền thì chức trọng, quyền cao.

–        Không tiền thì làm thuê, làm mướn.

–        Có tiền thì nhà lầu xe hơi.

–        Không tiền thì mái tranh vách đất…..

*        Thậm chí đến lúc chết cũng cần phải có tiền:

–        Có tiền thì trong quan ngoài quách.

–        Không tiền thì hòm ván thô sơ.

–        Có tiền thì kèn đồng, trống phách.

–        Không tiền thì lầm lũi bước lê.

–        Có tiền thì xe rồng xe phượng.

–        Không tiền thì lặng lẽ mà khiêng.

–        Có tiền thì mồ cao mả đẹp.

–        Không tiền thì đắp đất trét vôi.

–        Có tiền thì giỗ chạp liên miên.

–        Không tiền thì câu kinh tưởng nhớ.

   Như vậy, tất cả mọi sự trên đời này, nếu muốn nó tốt đẹp theo ý mình, thì cần phải có tiền. Do đó nhiều người chỉ biết lo tích trữ của cải cho nhiều. Vì chúng ta thường quan niệm rằng: Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Nhưng có một sự khôn hơn, mà ít người lo lắng và để ý tới. Đó là sự sống đời đời.

Đối với con cái Thiên Chúa, thì việc mải mê tìm kiếm cho mình của cải trần gian, mà quên đi việc tìm kiếm của cải trên trời thì thật là dại dột.

Dại vì:

1-      Không tin vào Thiên Chúa quan phòng. Chúa Giêsu đã dạy rằng: Cha của anh em thừa biết anh em cần những thứ đó. Vậy hãy lo tìm Nước của Người, còn các thứ kia Người sẽ thêm cho.

2-      Đánh đổi Sự sống đời đời để lấy sự sống trần thế mau qua:

Chúa đã cảnh báo: Ngay đêm nay người ta đến lấy mất linh hồn ngươi, thì của cải ngươi để lại cho ai?

    Bởi vì, khi đến trình diện Chúa, Chúa chẳng cần chúng ta mang vàng bạc, châu báu, của cải trần gian, danh vị, chức tước đến với Chúa, mà có muốn đưa đi theo cũng chẳng đem theo được. Chúa chỉ muốn chúng ta mang đến những việc lành phúc đức, chúng ta đã làm khi còn ở trần gian này mà thôi.

    Do đó, những người nghèo khó, bất hạnh ở đời này, mà họ biết tích trữ của cải trên trời, thì đến lúc đó, họ có rất nhiều thứ để tiến dâng Chúa và được Chúa thưởng công: Nào những kẻ Cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa (Mt 25,34).

    Còn những kẻ chỉ biết cặm cụi tìm kiếm của cải vật chất, mà không biết lo phần rỗi cho mình, thì chắc chắn sẽ bị loại ra ngoài: Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời. (Mt 25,41).

    Thiên Chúa ban cho chúng ta cuộc sống ở trần gian này, để lao động nuôi sống thể xác, và cũng là để chuẩn bị cho sự sống đời đời mai sau. Do đó, lao động để duy trì sự sống phần xác và cầu nguyện để có sự sống đời đời, hai việc phải đi đôi với nhau.

    Nếu chỉ biết lao động để tìm kiếm của cải vật chất mà quên đi cầu nguyện, thì chẳng khác gì dân ngoại: Tất cả những thứ đó, dân ngoại trên thế gian vẫn tìm kiếm, nhưng Cha anh em thừa biết anh em cần những thứ đó. (Lc 12,30)

Chúa Giêsu đã khuyên nhủ chúng ta rằng: Hỡi đoàn chiên nhỏ bé. Đừng sợ! vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em. (Lc 12,32)

Vậy, Hãy lo tìm Nước của Người, còn các thứ kia, Người sẽ thêm cho.

(Lc 12,31)

Ngày 19-01-1967. Chúa nói với bà Magarita rằng: Nhiều người chỉ mong dồi dào của cải trần gian hay hư nát. Chúng chất chứa trong tủ sắt những kho tàng vô ích, chỉ giúp chúng hư đi. Chúng ngủ quên trên nhung lụa. Thức dậy, chúng lao đầu vào trần tục, và trần trụi như sâu. Xấu hổ cho chúng quá! Thế mà chúng dám đối diện nhìn Cha. Chúng che giấu trách nhiệm của chúng dưới những cái bề ngoài giả nhân, giả nghĩa. Món vàng chúng tôn thờ kia làm gì cho chúng? Chúng dám bán cả linh hồn để tạo số vàng đó, nhưng rồi một ngày kia, chúng sẽ phải trút bỏ lại, để ra trước mặt Cha với hai bàn tay trắng, và còn nghèo nàn hơn cả những người mà chúng đã từ chối không giúp đỡ.                                                          (Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu)

Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người, đặc biệt những người bé mọn, khiêm nhường như lời Chúa nói với bà Magarita: Cha tốt với mọi người, nhưng không phải mọi người đều tốt với Cha. Cha luôn luôn chấp nhận lời cầu nguyện khiêm nhường của nhũng linh hồn tín thác. Cha đến cứu họ trong cơn nguy cấp. Với những linh hồn dũng mãnh, đôi khi Cha đòi hy sinh đến mức chót theo sức họ. Hỡi con bé nhỏ của Cha, nếu con biết được những người ấy làm đẹp lòng Cha biết bao, mỗi khi họ hiến dâng đau khổ của họ, và an ủi Cha dường nào, mỗi khi họ chấp nhận Thánh ý Cha.

(Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu)

Tóm lại:

Thiên Chúa luôn luôn săn sóc các tạo vật mà Chúa đã dựng nên, đặc biệt là con người, vì con người được tạo dựng giống hình ảnh của Chúa. Do đó, chúng ta hãy tín thác vào Lòng thương xót của Chúa, dù gặp bất cứ nghịch cảnh nào. Hãy vững lòng trông cậy và cầu khẩn Chúa, chắc chắn Chúa sẽ nhận lời. Như lời Chúa đã hứa: Dù người mẹ có quên con mình. Còn Ta, Ta sẽ không quên ngươi đâu.

Cầu nguyện:

Lạy Thiên Chúa giầu Lòng thương Xót.

Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con được làm con Chúa. Chúa hằng gìn giữ và ban phát mọi ơn lành cho chúng con trong suốt cuộc đời này.

Xin cho chúng con được trung thành thờ phượng, kính mến Chúa cho trọn tình con thảo.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.