018- NGƯỜI TÍN HỮU SỐNG ĐẠO

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Máccô.(1,35-39)

Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm. Khi gặp Người, các ông thưa: Mọi người đang tìm Thầy đấy! Người bảo các ông: Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó. Rồi Người đi khắp miền Galilê rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ. (Đó là Lời Chúa)

Chia sẻ:

      Chúng ta thường nghe nói đến Đạo: Đạo Công Giáo. Đạo Tin lành.   Đạo Phật. Đạo Khổng. Đạo Lão…

1-      Vậy Đạo là gì?

                   Đạo là con đường, để những người cùng chung một niềm tin, một lý tưởng đi đến nơi mình mong muốn.

*        Đối với Đạo Công Giáo của chúng ta, chính Chúa Giêsu đã xác nhận:    Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. (Ga 14,6)

*        Như thế, Đạo Công Giáo là con đường mà Chúa Giêsu sẽ dẫn chúng ta về với Chúa Cha trên trời, để hưởng hạnh phúc với Ngài muôn đời.

2-      Đạo từ đâu đến?

*        Trong cựu Ước: Khi ông Môsê dẫn dân ra kỏi đất Ai cập, tới núi Si-nai…Ông lên gặp Thiên Chúa, từ trên núi. Đức Chúa gọi ông và phán: Ngươi sẽ nói với nhà Giacóp, sẽ thông báo cho con cái Ít-ra-en thế này: Các ngươi thấy Ta đã xử với Ai cập thế nào, và đã mang các ngươi như trên cánh chim bằng, mà đem đến với Ta. Vậy giờ đây, Nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu của riêng Ta. Vì toàn cõi đất đều là của Ta, Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh. (Xh 19,1-6)

*        Trong Tân Ước: Thánh Gioan đã viết: Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời, Ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa và Ngôi Lời là Thiên Chúa (Ga 1,1)

*        Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. (Ga 1,14)

*        Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó. (Mc 1,38)

*        Như vậy, Đạo Thiên Chúa được mang từ trời xuống để dạy cho con người và người dạy đạo chính là Thiên Chúa. Người mời gọi mọi người trở nên thánh thiện để được hưởng phúc với Người đời đời.

3-      Theo Đạo có trở ngại gì không?

*        Vì Danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. (Lc 2,17)

*        Phúc cho ai bị bách hại vì sống công chính. Vì Nước Trời là của họ.

(Mt 5,10)

*        Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, xỉ vả, và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhẩy múa. Vì này đây, phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ, các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. (Lc 6,22-23)

*        Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: Tôi tớ không lớn hơn chủ. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. (Ga 15,18-20)

*        Trong thế gian, anh em phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian (Ga 16,33)

*        Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em. (Lc 12,32)

*        Hãy trung thành cho đến chết, và Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống.

 (Kh 2,10)

4-      Theo Đạo được những gì?

*        Được Chúa hướng dẫn:

*        Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và soi chiếu mọi người.

(Ga 1,9)

*        Tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. (Ga 8,12)

*        Được làm con Chúa:

*        Những ai đón nhận, tức là tin vào Danh Người, thì Người cho họ quyền làm con Thiên Chúa. (Ga 1,12)

*        Được sống hạnh phúc đời đời.

*        Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống.

(Ga 14,19)

*        Ai khát, hãy đến với Tôi, ai tin vào Tôi hãy đến mà uống. Như Kinh thánh đã nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống.

 (Ga 7,38)

*        Ông Phêrô thưa: Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ những gì là của mình mà theo Thầy. Người đáp: Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà, bỏ vợ, anh em, cha mẹ hay con cái vì Nước Thiên Chúa, mà lại không được gấp bội ở đời này và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.

(Lc 18,28-30)

*        Ai tin và chịu phép Rửa sẽ được cứu độ. (Mc 16,16)

*        Anh em vẫn một lòng gắn bó với Thầy, giữa những lúc Thầy gặp thử thách gian nan. Vì thế, Thầy sẽ trao vương quốc cho anh em, như Cha Thầy đã trao cho Thầy, để anh em được đồng bàn ăn uống với Thầy trong vương quốc của Thầy. (Lc 22,28-30)

5-      Theo Đạo phải làm những gì?

*-      Thờ Phượng Thiên Chúa:

*        Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta. (Xh 20,3)

*        Ngươi phải yêu mến Đức Chúa , Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. (Mt 22,37)

*        Nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu của riêng Ta. (Xh 19,5)

*        Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. (Ga 14,21)

*        Sáng sớm,lúc trời còn tối mịt, người đã dậy đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. (Mc 1,35)

*        Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.

*-      Yêu thương mọi người:

*        Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. (Mt 22,39)

*        Thầy ban cho anh em một điều răn mới: Là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này là: Anh em có lòng yêu thương nhau. (Ga 13,34-35)

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con được làm con Chúa, và Chúa đã hướng dẫn chúng con trên đường về Quê Trời. Xin Chúa cho chúng con luôn biết sống theo ý Chúa muốn là Mến Chúa và yêu người, để mãi mãi chúng con là môn đệ trung thành của Chúa. Amen.

Hát: Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời.

Đâu có lòng từ bi, ở đấy có ân sủng Người.

Đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi.

Đâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chứa chan nguồn vui.

Nài xin tha thiết, Thượng đế muôn tình lân ái.

Xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha.

Yêu Chúa hết lòng, hết sức hết cả trí khôn.

Cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con.