023- GẶP CHÚA TRONG NGƯỜI TÌNH

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (19,3-6)

Những người Pharisêu đến gần Đức Giêsu để thử Người. Họ nói: Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Người đáp: Các ông không đọc thấy điều này sao: Thuở ban đầu, Đấng Tạo hóa đã làm ra con người có nam, có nữ, và Người đã phán: Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.

(Đó là Lời Chúa)

Chia sẻ:

1-      Người tình là người mình mơ ước:

*        Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng. (St 2,20)

*        Ngày xưa: Sau khi tạo dựng nên con người, Chúa đã trao cho Ađam quản lý vườn Địa đàng và được hưởng dùng tất cả mọi thứ trái cây ngon ngọt trong vườn. Nhưng ông vẫn cảm thấy buồn và cô đơn, vì chưa tìm cho mình được một trợ tá tương xứng, nên lòng cứ nao nao mong đợi…

*        Cho đến khi Chúa dẫn người đàn bà đến cho ông, thì ông vui mừng hớn hở và reo lên: Phen này xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Nàng sẽ được gọi là đàn bà vì đã được rút ra từ đàn ông. Bởi thế người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt. (St 2,24)

*        Ngày nay: Trước khi đến với nhau, đôi bạn thường cầu nguyện để xin ơn Chúa soi dẫn cho việc chọn bạn đời được như ý mong muốn. Do đó, sau khi đã thành hôn, đôi bạn được mãn nguyện và sống hết mình với người mình yêu.

2-      Sống với người tình là sống ơn gọi.

*        Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ và Thiên Chúa phán với họ: Hãy sinh sôi nẩy nở thật nhiều cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. (St 1,28)

*        Từ bùn đất, Thiên Chúa đã tạo thành con người và ban cho con người được làm con Chúa, sống với Chúa, chia sẻ niềm hạnh phúc với Chúa, được cộng tác với Chúa trong việc truyền sinh nòi giống.

*        Bởi thế, khi ta sống và làm tròn bổn phận của người chồng, người vợ trong gia đình là chúng ta đã chu toàn ý định của Thiên Chúa trong việc chọn gọi chúng ta sống trong ơn gọi Hôn nhân gia đình.

3-      Sống với người tình là để tình yêu được lớn rộng mãi mãi.

*        Vâng lệnh Chúa truyền: Hãy sinh sôi nẩy nở thật nhiều cho đầy mặt đất…..

*        Từ tình yêu sung mãn của Thiên Chúa thông truyền cho con người, Chúa muốn tình yêu ấy bền vững mãi mãi, nên đã trao ban cho con người quyền sinh sản, và từ tình yêu hôn nhân, vợ chồng lại chuyển nguồn tình yêu ấy sang cho những người con của mình, vì đó là kết quả của tình yêu vợ chồng. Do đó, đôi bạn phải có bổn phận nuôi dưỡng kết quả tình yêu của mình cho hợp với ý định của Thiên Chúa: Trọn đời yêu thương nhau, sinh sản, giáo dục con cái và cùng giúp nhau nên thánh.

*        Cũng từ tình yêu vợ chồng, các con cháu sau này lại tiếp tục phát triển tình yêu ấy qua mọi thế hệ. Như thế nguồn tình yêu này sẽ không bao giờ chấm dứt,mà tồn tại mãi mãi.

4-Sống với người tình là đáp đền tình yêu của Chúa.

*        Ađam là kỳ công mà Thiên Chúa đã tạo dựng từ bùn đất. Evà là người mà Thiên Chúa đã làm ra để trợ giúp cho Ađam. Thiên Chúa thực hiện hai công việc này là do tình yêu của Ngài dành cho con người, và Ngài thấy điều đó là tốt đẹp, nên đã chúc phúc cho họ.

Như vậy. Qua tình yêu vợ chồng, nếu thực hiện đúng theo luật của Thiên Chúa và sống trong tình yêu của Thiên Chúa, thì thật là một gia đình hạnh phúc cả bây giờ và mai sau trên Nước Trời nữa.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho con người có nam có nữ, để làm bạn với nhau, để gắn bó và yêu thương nhau, để bổ khuyết cho nhau những thiếu sót trong cuộc đời. Xin Chúa ban cho các gia đình, nhất là những gia đình công giáo biết tuân hành ý Chúa, biết quảng đại, thứ tha, để gia đình mãi mãi là một tổ ấm tình yêu, và luôn nhận được sự chúc lành của Chúa. Amen.