Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (16,1-4)
Bấy giờ có những người thuộc phái Pharisêu và phái Sađốc lại gần Đức Giêsu và để thử Người, thì xin Người cho thấy một dấu lạ từ trời. Người đáp: Chiều đến, các ông nói: Ráng vàng thì nắng. Rồi sớm mai các ông nói: Ráng trắng thì mưa. Cảnh sắc bầu trời thì các ông biết cắt nghĩa, còn thời điểm thì các ông lại không cắt nghĩa nổi. Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. Rồi Người bỏ họ mà đi.
(Đólà Lời Chúa)
Chia sẻ:
1- Trong sách Sáng thế kể về việc Thiên Chúa sáng tạo trời đất:
* Thiên Chúa phán:
– Phải có ánh sáng- liền có ánh sáng.
– Phải có vòm trời- liền có vòm trời.
– Nước phải tụ lại một nơi- liền có như vậy.
– Đất phải sinh thảo mộc-liền có như vậy.
– Phải có vầng sáng trên trời phân rẽ ngày đêm- liền có như vậy.
– Đất phải sinh các loài sinh vật-liền có như vậy.
– Chúa dùng bùn đất để tạo thành con người, thông minh, hiểu biết hơn mọi loài.
– Tất cả công trình tạo dựng-Chúa thấy rất tốt đẹp, nên đã chúc phúc cho từng loài.
– Tóm lại: Chỉ một lời của Thiên Chúa phán ra, liền có mọi sự như ý Chúa muốn.
II- Trong sách Xuất hành kể:
– Thiên Chúa đã ban cho ông Môsê làm được nhiều phép lạ để khuất phục vua Pha-ra-ô của Aicập.
– Thiên Chúa khiến Biển Đỏ khô cạn để cho dân Chúa đi qua, mà vùi dập quân lính của Ai cập.
III-Trong sách Tân Ước kể:
– Thiên Chúa sai Con Một của Người xuống trần gian làm người, qua cung lòng của Đức Maria.
– Thiên Chúa sai sứ thần báo tin cho các mục đồng đến thờ lạy Chúa Cứu Thế nơi hang lừa.
– Thiên Chúa đã cho ngôi sao lạ dẫn đường ba đạo sĩ đến thờ lạy Chúa.
– Thiên Chúa đã cho Thánh Thần ngự xuống trên Đức Giêsu khi Người chịu phép rửa ở sông Giođan
– Thiên Chúa cho ba môn đệ: Phêrô-Giacôbê-Gioan chiêm ngắm vinh quang của Chúa Giêsu trên núi Taborê.
* Chúa Giêsu bảo người bại liệt 38 năm: Đứng dậy, vác giường đi về nhà, người bại liệt liền đứng dậy vác giường đi về. (Mt 9,6)
* Người đàn bà bị băng huyết 12 năm, chỉ sờ vào gấu áo của Chúa Giêsu cũng được chữa lành. (Mt 9,20)
* Con gái ông thủ lãnh đã chết, Chúa Giêsu cầm tay nó, nó liền sống lại.
(Mt 9,25)
* Chúa Giêsu sờ vào mắt hai người mù và nói: Các anh tin thế nào thì được như vậy, mắt hai người liền mở ra. (Mt 9,29)
* Người câm bị quỷ ám. Chúa trục xuất quỷ, người câm nói được. (Mt 9,33)
* Chúa Giêsu bảo người bị bại tay: Anh giơ tay ra, người ấy giơ ra và liền khỏi (Mt 12,13)
* Chúa Giêsu cầm năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời dâng lời chúc tụng, bẻ ra ttrao cho các môn đệ phát cho hơn năm ngàn người ăn no, còn mảnh vụn thu lại được 12 giỏ đầy. (Mt 14,19)
* Chúa Giêsu nói với 10 người phong hủi: Hãy đi trình diện tư tế, đang khi họ đi thì được lành bệnh. (Lc 17,14)
* Chúa Giêsu nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn rồi xức vào mắt người mù từ khi mới sinh và bảo: Anh hãy đến hồ Silôác mà rửa, anh ta đến hồ rửa thì được nhìn thấy. (Ga 9,7)
* Ông Ladarô bạn thân của Chúa chết đã bốn ngày, được Chúa cho sống lại.
* Chúa Giêsu làm cho Bánh và Rượu trở nên Mình Máu Thánh Chúa để nuôi sống linh hồn chúng ta.
* Chúa Giêsu sống lại sau ba ngày chết nằm trong mồ.
* Chúa Giêsu cho Thánh Thần xuống trên các Tông đồ.
* Chúa Giêsu lên trời trước mặt các tông đồ.
IV-Trong cuộc sống của chúng ta:
– Hằng ngày chúng ta phải hít thở khí trời vào phổi mới sống được.
– Nước là một nhu cầu rất cần thiết để thân xác được sống.
– Trái tim trong lồng ngực đập liên tục không biết mỏi mệt, để bơm máu đến các chi thể, chúng ta mới sống được.
– Tay chân linh hoạt, khỏe mạnh, mới giúp chúng ta kiếm miếng ăn nuôi sống bản thân được.
– Trí óc có sáng suốt mới phân biệt được điều hay lẽ phải. mới điều khiển được tứ chi hoạt động hữu ích.
Rất nhiều thứ khác xem ra nhỏ nhặt, nhưng lại rất cần thiết cho sự sống của con người, cũng như cho vạn vật.
Nếu không phải vì Lòng Thương Xót của Chúa, thì chúng ta lấy đâu ra những nhu cầu đó mà dùng? Thật là một suối nguồn Phép lạ vẫn thường xẩy ra hằng ngày, thế mà nhiều người chẳng nhận ra và cũng chẳng tin vào Thiên Chúa Tình yêu.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, vì Lòng thương xót, mà Chúa đã thực hiện biết bao nhiêu dấu lạ để củng cố niềm tin cho chúng con. Nhưng vì yếu đuối, nên chúng con đã không tin tưởng tuyệt đối vào lòng từ bi của Chúa.
Xin Chúa thứ tha cho chúng con, và tăng thêm lòng tin cho chúng con, để chúng con không bị vùi dập trong đau khổ và thử thách của cuộc đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.