Tin vào Chúa sẽ được ơn cứu rỗi
Sống Lời Ngài sẽ được Chúa thứ tha
Đường trần gian dù lắm nỗi can qua
Nhờ Lời Chúa sẽ vượt qua tất cả
Bao năm rồi con thành người xa lạ
Xa Lời Ngài lại thiếu cả tình Cha
Chỉ vì con quá mê bả phù hoa
Nên mờ mắt linh hồn ra sa đọa.
Xin cho con biết giã từ tất cả
Để trở về cùng Thiên Chúa là Cha
Được hồi sinh trong ơn thánh chan hòa
Sống mãi mãi trong lòng Cha Thương Xót
Đừng để con trở thành người bội bạc
Đừng liệt con vào hạng kẻ vong âns
Xin cho con tràn ơn Chúa Thánh Thần
Và sống mãi trong hồng ân cứu độ