132- Thấy gió thổi thì Phê-rô đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với !” Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông. (Mt 14,30-31)

Phêrô sợ vì đang chìm xuống biển

Nên vội vàng cuống quýt vội la lên

Chúa giơ tay lập tức cứu ông liền

Kéo khỏi nước lên thuyền cùng các bạn

Xin cho con được niềm tin vô hạn

Vào tình thương của Thiên Chúa quan phòng

Giữa biển đời bao vất vả long đong

Trông cậy Chúa con được mong cứu giúp

Xin cho con trong mọi nơi mọi lúc

Biết hướng lòng về Thiên Chúa tình yêu

Để say mê và yêu mến Chúa nhiều

Mới xứng đáng là con yêu của Chúa

Trong cuộc đời đầy gian nan vây bủa

Đầy gọi mời phù phiếm của trần gian

Xin cho con chiến đấu thật kiên gan

Để chiến thắng giành Nước Trời hạnh phúc