Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (20,19-23)
Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em! Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: Bình an cho anh em, như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong Người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. (Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa, chẳng vào hùa với bọn kiêu căng và những kẻ theo đường gian ác.(Tv 40,5)
1- Bình an cho anh em: Sống trong một xã hội đầy rẫy những bất công, hận thù, ghen ghét, chém giết nhau, con ngừơi cứ phải nơm nớp lo âu sợ hãi, vì chẳng biết lúc nào sự khốn khó nó sẽ đến với mình, ăn chẳng biết ngon, ngủ chẳng yên giấc, kẻ thù luôn luôn rình rập đâu đây. Thật có sống mà cũng như chết.
* Đó là tâm trạng của những ngừơi dân thấp cổ bé miệng. Tâm trạng này cũng phù hợp với tâm trạng của các Tông đồ cách đây hai ngàn năm, khi Thầy Giêsu đầy quyền phép của mình bị quan quân giết chết. Họ lo sợ rồi cũng sẽ đến lượt mình bị chết như Thầy. Nhưng sau khi Chúa sống lại. Chúa đã hiện ra với các ông và ban bình an cho các ông, sự hiện diện của Chúa đột ngột làm cho các ông hoảng sợ, nhưng Chúa nói: “ Sao lại hoảng hốt, sao lòng anh em còn ngờ vực, nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà, cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây. Nói xong Người đưa tay chân ra cho các ông xem, các ông còn chưa tin vì mừng quá và còn đang ngỡ ngàng ”(Lc 24,38-41)
* Hơn nữa, các Tông đồ được may mắn, vì còn có Mẹ Maria ở bên cạnh, để an ủi, để nâng đỡ và săn sóc, chờ đợi đến ngày mà Chúa Giêsu đã hứa trước khi Ngài về Trời: “ Anh em hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.” (Lc 24,49).
* Chúa Giêsu đã ban Bình an cho các môn đệ là những người đi theo Chúa, để tâm hồn các ông khỏi xao xuyến trước thế lực của sự dữ, trước những cạm bẫy của quân thù, mà vẫn hiên ngang rao giảng Lời Chúa cho muôn dân, như Lời Chúa Giêsu đã ủy thác cho các ông.
2- Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em:
* Ngôi Hai Thiên Chúa đã vâng lời Chúa Cha, xuống thế làm người để dạy cho con người biết về Chúa Cha và biết cách thờ phượng Thiên Chúa, cũng như biết cách đối xử với nhau, để được xứng đáng hưởng hạnh phúc đời đời.
Thời gian ở trần thế của Con Thiên Chúa chỉ có hạn, nên khi đã thi hành xong Thánh ý của Chúa Cha, Chúa Giêsu chuẩn bị về cùng Chúa Cha, Ngài lại sai các môn đệ tiếp tục công cuộc cứu thế, để cho muôn dân đều được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa. Các Tông đồ đã nhận lãnh sứ mạng và đã chu toàn một cách tốt đẹp.
* Đối với chúng ta ngày nay, là những người tiếp bước các Tông đồ, cũng phải rao truyền Tin mừng của Chúa cho mọi người anh em của mình, bằng những phương tiện và khả năng sẵn có của mình.
* Thầy cũng sai anh em. Tiếng nói của Chúa Giêsu luôn văng vẳng bên tai chúng ta từ năm này qua năm khác, nhưng chúng ta có ra đi và làm theo lệnh truyền của Chúa chưa?
3- Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần: Theo Chúa, làm tông đồ cho Chúa cũng cần phải có sức mạnh, có khôn ngoan, mới đem lại hiệu quả. Bởi thế Chúa Giêsu đã ban Thánh Thần cho chúng ta, để tăng thêm lòng yêu mến, sự can đảm và sức mạnh giúp chúng ta vượt thắng được mọi khó khăn, gian nan và thử thách để hoàn thành được sứ mạng mà Chúa đã ủy thác cho chúng ta.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, giữa cơn sóng gió của cuộc đời, chúng con luôn bị chao đảo hầu như vấp ngã.
Xin Chúa cho chúng con được biết nương náu trong Trái tim đầy tình Thương xót của Chúa, và ban cho chúng con được trở nên khí cụ an bình của Chúa, để chúng con đưa sự bình an của Chúa đến cho anh em của chúng con. Amen.