Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (15,1-8)
Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho, cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi, nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.
Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy, và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ: Thầy là cây nho, anh em là cành.
1-Hãy ở lại trong Thầy.
– Một lời mời gọi thân thương phát xuất từ miệng Con Thiên Chúa nhập thể.
– Một vị Thiên Chúa muốn kết hợp mật thiết với một loài thụ tạo. —Một cuộc trao đổi diệu kỳ giữa Thiên Chúa và con người.
– Một người học trò mê muội dốt nát, đựơc vị Tôn sư yêu quí trao ban cho nguồn sống dồi dào.
* Còn gì sung sướng hơn, khi một tạo vật bất xứng được làm bạn với Thiên Chúa Tình thương.
* Sống giữa trần thế, con người phải đương đầu với bao nhiêu cạm bẫy của Sa-tan, phải chống chọi với bao gian nan thử thách, phải gánh chịu bao nhiêu cay đắng, sầu khổ của cuộc đời.
* Chúa Giêsu nhìn thấy rõ sự yếu đuối của con người, nên Ngài đã chọn con người làm bạn hữu thân tình, để chia sẻ với con người kiếp lầm than đọa đầy. Bởi thế , nếu con người được sống với Chúa, được ở với Chúa luôn mãi, thì cuộc chiến với Satan, chắc chắn sẽ thắng được.
2- Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được:
* Mot cành cây không thể tự mình sinh hoa kết trái được, mà phải nhờ đến thân cây, đưa các chất bổ từ đất, được làm thành nhựa đến từng lá, từng cành, để nuôi sống và sinh hoa kết trái.
* Một tạo vật hèn mọn, cũng không thể làm con Thiên Chúa được, càng không thể làm gì để cho Thiên Chúa được đẹp lòng vừa ý.
* Bởi vì Thiên Chúa là Đấng Chí Thánh, con người thì lại là loài tội lỗi nhơ bẩn trước nhan Thiên Chúa, làm sao có thể gặp mặt Thiên Chúa được?
* Trong thư gởi tín hữu Êphêsô (2,3-6). ThánhPhao lô viết rằng: “Bẩm sinh chúng tôi là kẻ đáng chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa như những người khác. Nhưng Thiên Chúa giầu Lòng Thương Xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ. Người đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Kitô Giêsu trên cõi trời.”
3- Anh em cứ xin, sẽ được như ý:
* “ Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó. Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp. Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt, của lành. Phương chi Cha trên trời, lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao? ( Lc.11,11-13)
* Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh , anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bầy trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. (Pl. 4,6)
* Bất cứ điều gì anh em nhân Danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi Người Con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó. (Ga 14,13)
* Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân Danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. (Ga 16,24)
* Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại, họ nghĩ rằng: Cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin. Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho Danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những ngừơi có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. (Mt 6,7-13)
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã dạy chúng con rằng: Cứ xin thì sẽ được! Nhưng đã có những lần chúng con xin mà Chúa chưa cho, thì chúng con lại sinh ra thất vọng và chán nản, có khi lại bỏ Chúa để đi cầu cạnh các đền nọ đền kia, có khi lại nhờ vả đến những thế lực tối tăm như bói toán, cầu cơ, xin xăm, bùa chú….Thật là một sự xúc phạm nặng nề đến tình thương của Chúa. Xin Chúa thứ tha cho những yếu đuối của chúng con, và ban cho chúng con được vững tin vào quyền năng của Chúa, để chúng con luôn biết phó thác mọi sự xẩy ra trong cuộc đời của con trong sự quan phòng của Chúa. Xin cho chúng con luôn sống xứng đáng là người con ngoan hiền của Chúa, để được hưởng Lòng Thương xót của Chúa. Amen.