Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca. (12,35-40)
Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: Chủ sẽ thắt lưng đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ. Anh em hãy biết điều này: Nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Đời sống Kitô hữu là Đợi chờ trong hy vọng.
1- Sẵn sàng đợi chủ về:
* Bổn phận của người làm công là phải phục vụ chủ của mình. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Nếu chủ cần là phải có mặt để làm công việc theo như ý của chủ sai khiến. Đó là người làm công tốt, biết chu toàn bổn phận của mình. Đáng được chủ thưởng công.
* Ngược lại, nếu người làm công lười biếng, không chịu làm việc bổn phận, bỏ nhiệm sở để đi chơi chỗ nọ chỗ kia, khi chủ gọi tới thì vắng mặt không hoàn tất được công việc chủ giao, thì người đó đáng bị phạt, bị trừ lương, thậm chí có khi còn bị đuổi việc.
* Trong sách Đường Hy vọng của Đức Cố Hồng Y Phanxicô.X. Nguyễn văn Thuận. (câu 101)
“ Người giữ đạo đọc nhiều kinh, dự nhiều lễ, mà không sống đạo, chẳng khác gì người được hỏi: Bạn có khỏe không? liền đáp: Tôi ăn một ngày 6 bữa. Chưa hẳn ăn nhiều là đã khỏe.
* Không phải mọi kẻ nói với Ta: Lạy Chúa, Lạy Chúa là sẽ vào được Nước trời. Nhưng là kẻ thi hành ý Cha ta. Đấng ngự trên trời. (Mt 7,21)
– Như vậy nếu chúng ta dự nhiều lễ, đọc nhiều kinh mà trong cuộc sống thường ngày không biết yêu thương anh em mình, không biết chia sẻ miếng cơm manh áo với anh em mình, không sống hòa thuận với nhau, nếu có ai đụng tới mình một tí thì chửi rủa, xỉa xói, bới móc tổ tiên của họ ra, cho ăn cháo lòng thập cẩm, thậm chí còn đánh đập, cào cấu,…. để cho biết mặt, lần sau đừng đụng tới ta nữa, cạch mặt tới già.
– Nếu đang sống trong tình trạng này mà Chúa đến gọi ta, thì cuộc sống sau này của ta sẽ ra sao?
* Đ.H.Y.F.X Nguyễn văn Thuận khuyên: Đừng ham cãi sôi nổi, con sẽ ra mù quáng. Đam mê như mây mù, che khuất ánh sáng khôn ngoan của Thiên Chúa. (ĐHV số 210, tr90)
* Thánh Phao lô dạy: Còn những tranh luận ngông cuồng ngu muội, hãy gạt một bên, biết rằng như thế chỉ gây trò khẩu chiến. Nhưng tôi tớ Chúa thì không được khẩu chiến, mà phải ở nhu mì với mọi người, biết dạy dỗ, đành chịu dãi dầu, hiền từ dạy kẻ chống đối, biết đâu Thiên Chúa lại chẳng ban cho họ ơn hối cải mà nhìn biết sự thật. (2Tm 2,23-25)
* Điều kiện Chúa muốn chúng ta phải sẵn sàng:
-a. Sẵn sàng làm theo ý Chúa:
* Trong mọi trạng huống: Vui, buồn, sướng , khổ, ốm đau bệnh tật.
* Trong mọi nơi : Thành thị, thôn quê, chợ búa, công xưởng.
* Trong mọi lúc : ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, giải trí , vui chơi.
-b. Sẵn sàng làm theo ý mọi người:
* Đáp ứng những nhu cầu vật chất: Bác ái, yêu thương, giúp đỡ trong cơn thiên tai, hoạn nạn….nhường cơm, sẻ áo cho nhau.
* Đáp ứng những nhu cầu thiêng liêng: tùy theo từng đối tượng để dẫn đưa anh em về với Chúa
* Đáp ứng những nhu cầu của Giáo hội: tham gia công tác tông đồ phục vụ Giáo xứ, hoặc tham gia các đoàn hội ……
-c. Sẵn sàng chu toàn bổn phận của mình:
– Mỗi người đều có bổn phận riêng: Là Cao niên, là Gia Trưởng, là Hiền Mẫu, là Giới Trẻ, là Thiếu nhi, là Con, là cháu,….là Ông Chánh, Ông Phó, Ông Thơ, Ông Trùm, Ông Quản….
* Tất cả những công việc chúng ta làm với niềm cậy trông và hy vọng, trong khi đợi chờ Đức Kitô đến để trả công cho chúng ta.
2- Chủ sẽ ban thưởng:
Hỡi những kẻ Cha ta chúc phúc, hãy vào mà lãnh phần thưởng đã dành sẵn cho các con từ muôn ngàn đời.
* Người làm công đã được thỏa thuận theo hợp đồng: Người làm từ sáng được lãnh một đồng, kẻ làm từ trưa cũng được lãnh một đồng, kẻ làm từ chiều cũng được lãnh một đồng. Tất cả những người được thuê làm vườn đó đều đã phải phấn đấu làm việc với hết sức cố gắng theo yêu cầu của chủ.
* Chúa Giêsu nói với Bà Margarita rằng: Hỡi hồn nhỏ, con có thể chu toàn sứ mạng của con mà không phải đau khổ không? Con trao tặng bao nhiêu, con được giầu có bấy nhiêu. Đó là kho tàng thuộc về con và kho tàng đó con sẽ dâng cho Cha một ngày kia.
– Là Hồn nhỏ, tức phải chiếu tỏa tình yêu ra chung quanh. -Hỡi con! Con hãy dâng cho Cha sự đau khổ của con. Đó là sương sa phúc lộc cho các linh hồn gặp nguy biến.
– Xưng mình là Hồn nhỏ thì chưa đủ để thực sự là Hồn nhỏ.
– Con có yêu anh chị em như chính mình con không?
– Con có lấy ơn báo oán không?
– Con có tiên đoán những gì người khác chờ mong để giúp đáp không?
– Con có giữ lòng thù hận việc dữ người ta làm cho con không?
– Con có cố gắng hy sinh cho kẻ khác không?
– Con có dành lấy tất cả cho lòng ích kỷ con không?
– Con có ý thức con là hư vô thực sự không?
– Con có cảm thấy con thực bé mọn trong tay Cha không?
– Con có biết dâng lên Thiên chúa phần của Người trong tất cả những gì con nhận được không?
– Trong khi vui cũng như lúc buồn, con có biết thưa: Tạ Ơn Chúa không?
– Con có thực sự phó thác mình trong tay Chúa không?
– Con có biết cho những người có ít hơn con không?
* Được như trên, con sẽ là hồn nhỏ yêu quí của Trái tim chí Thánh Cha. Đừng bao giờ con quên rằng: Không thể tới tình trạng từ bỏ trên đây, nếu không cậy vào Cha. Con hãy tận hiến rồi tình yêu sẽ làm việc trong hồn nhỏ con. Tình yêu sẽ đục đẽo, sẽ gieo vãi, để thánh hóa con và để làm ích lớn nhất cho mọi tâm hồn.(TĐTYNH ngày 24-10-1973)
* Như vậy, muốn được lãnh phần thưởng, thì sức riêng của chúng ta khó có thể đạt được, mà phải cậy trông vào Tình Yêu nhân hậu của Thiên Chúa, nhất là phải biết Tận hiến cuộc đời mình cho Tình Yêu của Thiên Chúa , để Chúa thánh hóa và làm ích cho linh hồn ta cũng như mọi linh hồn.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng thương xót, sống giữa sóng gió của cuộc đời, nhiều khi tâm hồn chúng con bị xao xuyến, băn khoăn và lo lắng, có khi lại bị sa ngã và nghi ngờ Lòng thương xót của Chúa.
Xin Chúa cho chúng con được nhận ra sự yếu đuối của mình mà kêu xin Chúa giúp đỡ như Thánh Phêrô xưa: Lạy Thầy, Xin cứu con! Và giúp chúng con mạnh sức chiến đấu với ba thù, để đến ngày sau hết, chúng con được xứng đáng lãnh phần thưởng Chúa hứa ban. Amen.