041- LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA LÀ  NGUỒN BAN MỌI SỰ SỐNG PHÚC LỘC.

Tin  mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan ( 15,5-10)

Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm được gì. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.

(Đó là Lời Chúa)

Chia sẻ:

Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.

Cổ nhân cũng dạy rằng: Không Thầy đố mày làm nên.

I-Xét theo phong cách của con người:

–        Muốn có kiến thức sâu rộng, thì cần phải có thầy dạy.

–        Muốn thành thợ giỏi cũng cần phải có thầy dạy.

–        Muốn thành công trên đường đời cũng phải có thầy dạy.

*        Như vậy, tất cả mọi sinh hoạt của con người đều bắt đầu từ việc học: Học ăn, học nói, học gói, học mở, học kinh doanh, học quản lý, học chữa bệnh…..

II-Xét theo phương diện tâm linh:

Muốn được vào Nước Trời để hưởng hạnh phúc đời đời cũng phải học:

–        Học Giáo lý, học Thánh Kinh để hiểu biết Chúa.

–        Học  biết Chúa để yêu Chúa.

–        Học yêu Chúa để Chúa yêu.

Thầy dạy của chúng ta là Đức Giêsu Kitô, nhờ Chúa Thánh Thần soi dẫn, chúng ta mới hiểu được lời Chúa Giêsu dạy:

*        Chính Chúa đã nói: Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.

Đến với Chúa Giêsu, chúng ta học được:

1-      Khiêm nhường:

Sau khi Chúa chọn các tông đồ và sai các ông đi rao giảng Tin mừng: “Chúa ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và chữa lành các bệnh nhân”. (Lc 9,12)

Thấy công việc tiến triển tốt đẹp, các ông lại sinh lòng đố kỵ nhau:

*        Ai cũng muốn hơn anh em mình: “Chúa Giêsu thấu biết tư tưởng trong lòng các ông, Người liền dẫn một trẻ nhỏ tới, để đứng bên cạnh Người và bảo các ông rằng: Hễ ai đón nhận trẻ nhỏ này vì Danh Thầy là đón nhận Thầy. Mà hễ ai đón nhận Thầy, là đón nhận Đấng đã sai Thầy. Vì kẻ nào nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất.” (Lc 9,46-48)

*        Không muốn cho người khác bằng mình:

Gioan lên tiếng thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy một người kia lấy Danh Thầy mà trừ quỷ, và chúng con đã ngăn cản nó, vì nó không theo Thầy với chúng con. Chúa Giêsu bảo các ông rằng: Các con chớ ngăn cản, vì ai không chống nghịch các con là thuận với các con.” (Lc 9,49-50)

*        Không muốn người khác khinh rể mình:

Khi Chúa Giêsu và các môn đệ lên Giêrusalem, đi qua Samaria, nhưng ở Samaria họ không đón tiếp Chúa và các ông, hai môn đệ là Giacôbê và Gioan xin Chúa cho lửa từ trời xuống đốt họ. “Nhưng Người quay lại quở trách các ông rằng: Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta.” (Lc 9,51-56)

2- Không tự cao tự đại:

Sau khi được Chúa sai đi rao giảng: “Bẩy mươi hai ông trở về vui mừng và nói rằng: Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con. Người bảo các ông: Thầy đã thấy Satan từ trời rơi xuống như luồng chớp. Nầy Thầy đã ban cho các con quyền giầy đạp rắn rết, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì làm hại được các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các tà thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời.” (Lc 10,17-20)

3- Phải ăn chay, cầu nguyện:

Khi trừ quỷ câm cho em bé, các ông không chữa được. (Mc 9,16-17)

“Các ông hỏi Chúa: Tại sao chúng con không thể trừ được nó? Người đáp: Loại đó không thể trừ được, nếu không nhờ đến sự cầu nguyện và ăn chay. (Mc 9,27-28)

4- Phải luôn sống kết hiệp mật thiết với Chúa.

Chúa Giêsu là nguồn ban sự sống bất diệt, là suối nguồn ân sủng. Suối nguồn này được bắt nguồn từ Chúa Cha. Nếu chúng ta muốn được hưởng sự sống đời đời, mà không sống trong suối nguồn này thì làm sao đạt đến miền hạnh phúc được.

Chúa Giêsu đã dạy:

“Thầy là cây nho,các con là cành.” Cây nho có sự sống như thế nào thì cành nho cũng có sự sống như vậy. Cành nho có sinh được nhiều trái thì cũng phải nhờ có cây nho tiếp sức cho.

* “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì sẽ được sống đời đời.”

* “Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.” (Ga 1,16)

*        Muốn được hưởng sự sống Thần linh, chúng ta phải trở nên đồng hình đồng dạng với Thiên Chúa. Nghĩa là “Chúng con phải nên thánh, như Cha các con trên trời là Đấng Thánh.”

Nếu chúng ta cứ luôn sống mãi trong ơn nghĩa của Chúa, thì “Các con muốn gì, cứ xin thì sẽ được.”

5- Phải làm Vinh danh Chúa:

Bổn phận của người con là phải làm cho danh tiếng của cha mình được mọi người quí mến, ca tụng.

Chúa Giêsu cũng yêu cầu chúng ta làm việc gì cũng qui hướng về Sáng danh Chúa: “Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến”

Muốn cho Nước Cha trị đến thì công việc đầu tiên là phải Rao giảng Tin Mừng: :Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho tất cả loài thụ tạo. (Mc 16,15)

Nếu chúng ta thi hành được như lời Chúa Giêsu dạy, thì chúng ta sẽ “được kể vào số những người Cha Ta đã tuyển chọn” và xứng đáng được lãnh phần thưởng như lời Chúa đã hứa: “Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng ở đó.”

“Lạy Cha, con muốn rằng, con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của Con. Vinh quang mà Cha đã ban cho Con.” (Ga 17,24)

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con, Chúa muốn thông ban sự sống Thần linh cho chúng con, để nhờ ơn Chúa, chúng con mạnh sức chiến đấu với ba thù.

Xin Chúa giúp chúng con được trung thành sống trong tình yêu của Chúa, để mãi mãi chúng con là những người con được Chúa tuyển chọn vào Nước Hằng Sống muôn đời. Amen.