Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.( 14,18-21)
Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó anh em biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến, Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ: Thầy sống, anh em cũng sẽ được sống.
1-Sự sống của Chúa Giêsu:
Thánh Gioan dạy: “Ngôi Lời vẫn ở nơi Thiên Chúa và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa…ở nơi Người vẫn có sự sống”. (Ga 1,1+4)
Và Thánh Gioan cũng xác nhận rằng:
* Chúa Giêsu là Ngôi Lời, đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta, chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật. (Ga 1,14)
* Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến. Đó là Lời Sự Sống. (1 Ga 1,1)
* Chúa Cha yêu thương Người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. Ai tin vào Người Con thì được sự sống đời đời. (Ga 3,35)
* Của ăn Thầy là làm theo ý Đấng đã sai Thầy. (Ga 4,34)
* Ta là sự sống lại và là sự sống. (Ga 11,25)
2- Sự sống của chúng ta:
* Nơi trần thế: Trọn một kiếp người, ai ai cũng phải bon chen vất vả, long đong từng ngày để kiếm cơm cháo nuôi thân.
* Từ sáng sớm tinh mơ, lúc gà gáy sáng, cho đến khi mặt trời lặn. Suốt một ngày lao động, đổ ra biết bao nhiêu mồ hôi, hao kiệt bao nhiêu trí tuệ, chỉ mong kiếm được của ăn nuôi sống bản thân và gia đình.
* Thế rồi, cuộc sống ấy cũng có ngày phải hết, để rồi con người chúng ta lại trở về với Thượng Đế, Đấng đã tạo dựng nên mình, đã ban cho mình một cuộc sống dương gian.
* Trên Thiên Đàng:
Khi từ giã trần thế để về cùng Thiên Chúa, con người phải tính lại sổ đời với Đấng Hóa Công, phải trình lên những việc mình đã làm khi còn sống ở dương gian. Nếu có nhiều việc lành, nếu đã nhiệt thành thờ phượng Chúa sốt sắng, nếu đã tích góp nhiều việc bác ái cho anh em mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ được Thiên Chúa mời gọi vào hưởng hạnh phúc Thiên đàng.
Nhưng để được như vậy, ngay trong cuộc sống trần thế chúng ta cần phải nỗ lực chiến đấu để chiến thắng.
* Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta một phương thế hữu hiệu để chiếm được hạnh phúc Thiên đàng:
* “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy, và ở lại trong tình thương của Người.” (Ga 15,10)
Như vậy, Đức Giêsu vẫn đồng hành với chúng ta từng giây phút trong cuộc sống này, bởi vì Chúa luôn ở trong chúng ta và chúng ta cũng ở trong Chúa.
* Hơn thế nữa, Chúa muốn kết hợp trọn vẹn linh hồn và thể xác với con người chúng ta, nên đã mời gọi: “Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn Bánh này sẽ được sống muôn đời, và Bánh Tôi sẽ ban tặng, chính là Thịt Tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51)
* Mặc dù đã biết thế, nhưng sống giữa thế gian với bao nhiêu vất vả lầm than cay đắng, con người chúng ta dễ bị quên đi những lời giáo huấn, cũng như những phương thế hữu hiệu cho cuộc sống mai sau.
Do đó Chúa Giêsu lại mời gọi những tâm hồn hay băn khoăn lo lắng ấy: “Hỡi những ai vất vả và gồng gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ bổ sức cho các ngươi…”
Như vậy, dù chúng ta sống trong hoàn cảnh nào, thì cũng luôn có Chúa đồng hành với chúng ta. Thánh Vịnh cũng nói rằng:
“Dù bước đi trong thung lũng tối, tôi không lo mắc nạn, vì có Chúa ở cùng tôi…”
* Thung lũng tối đó là:
– Những gian nguy, đầy rẫy những cạm bẫy của quân thù.
– Những cám dỗ của vật chất.
– Những tham lam của cải bất chính.
– Những hận thù ghen ghét, đố kỵ nhau.
– Những bất công.
– Những hưởng thụ xác thịt và vô luân….
– Đủ mọi thứ thung lũng tối tăm…
Muốn không sa xuống thung lũng ấy, phải trông cậy vào ơn Chúa phù trợ, phải nhìn thấy Chúa trong mọi trường hợp, trong mọi hoàn cảnh, trong những gian nan, những cám dỗ, những thành công cũng như những thất bại. Tất cả đều do Chúa. Như lời Thánh Phaolô dạy rằng: “Tôi có là gì cũng là do ơn Chúa.”
Cầu nguyện:Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn xác tín rằng: Trên đường dương thế, dù có ở đâu, làm việc gì, cũng luôn có Chúa hiện diện và đồng hành với chúng con. Xin cho chúng con biết trông cậy vào Chúa, đừng bao giờ để chúng con thất vọng và ngã lòng trong những lúc khó khăn, như lời Chúa đã hứa: Thầy không để các con mồ côi, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Chúng con cảm tạ Chúa vì sự yêu thương săn sóc mà Chúa luôn dành cho chúng con. Amen.