Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (28,16-20)
Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ. Nhân Danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em, và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
I- Suối nguồn Phép lạ:
Phép lạ hay dấu lạ, là những sự việc mà con người không ai có thể làm được. Duy nhất chỉ có một mình Thiên Chúa là Đấng Toàn năng, mới thực hiện được mà thôi.
Qua Kinh Thánh, cũng như những sự vật đang hiển hiện giữa trần gian này, chúng ta cũng dễ dàng nhận ra rằng: Thiên Chúa đã thực hiện rất nhiều phép lạ, đến nỗi có thể gọi là Suối nguồn phép lạ. Bởi vì nó quá nhiều, nhiều đến nỗi như một dòng suối chảy từ nơi này đến nơi khác, chảy từ đời trước qua đời sau, mà không bao giờ ngừng, chẳng bao giờ cạn.
Chúng ta cũng có thể gọi những phép lạ ấy là sự Thiên Chúa chuyển hóa:
1- Chuyển hóa từ không thành có:
“Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và Thần Khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Thiên Chúa phán: Phải có ánh sáng! Liền có ánh sáng. Phải có một cái vòm ở giữa khối nước để phân rẽ nước với nước! liền có như vậy. Đất phải sinh thảo mộc! liền có như vậy. Phải có vầng sáng trên bầu trời để phân rẽ ngày và đêm! Liền có như vậy. Nước phải sinh ra đầy rẫy những sinh vật lúc nhúc, và loài chim phải bay lượn trên mặt đất, dưới vòm trời! liền có như vậy. Đất phải sinh ra các sinh vật tùy theo loại, gia súc, loài bò sát, dã thú! liền có như vậy. (St 1,1-13)
Kết quả của những công việc đó, chứng tỏ Thiên Chúa đầy quyền năng. Người chỉ nói một lời là mọi sự được tạo thành.
2- Chuyển hóa từ sự chết thành sự sống:
Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật…..Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà. (St 2,7 + 22)
* Sự sống thể xác:
Sau khi Thiên Chúa ban cho con người có sự sống, Người cũng ban cho con người lương thực để nuôi dưỡng sự sống ấy: Đây Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi. (St 1,29)
Thiên Chúa ban lương thực cho con người duy trì sự sống phần xác, để con người sống kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Sự kết hiệp này gọi là sự sống Thần linh. Bởi vì con người giống hình ảnh của Thiên Chúa: Thiên chúa sáng tạo con người theio hình ảnh mình. Có nam có nữ và Thiên Chúa ban phúc lành cho họ…(St 1,27-28)
Nhưng sự sống Thần linh ấy đã bị con người đánh mất ngay sau khi phạm tội và bị Thiên Chúa ra án phạt: Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất. Vì từ đất, ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất và sẽ trở về bụi đất. (St 3,19)
Như vậy, trong con người bây giờ chỉ còn hoàn toàn là sự sống thể xác mà thôi. Dù vậy. Thiên Chúa vẫn yêu thương con người, nên đã sai Con Một của Người đến trần gian, để đền thay những lỗi lầm và cũng để chuộc lại sự sống Thần linh cho con người.
Thiên Chúa yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người, thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. (Ga 3,16)
*- Sự sống Thần linh:
Muốn có sự sống Thần linh như thuở ban đầu, con người phải :
– Tin vào Con Thiên Chúa: “Ai tin vào Con của Người, thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.”
– Chịu Phép rửa. “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ”
– Sống kết hiệp mật thiết với Chúa qua Bí tích Thánh Thể: “Ai ăn Thịt và uống Máu Ta sẽ được sống muôn đời.”
Nhờ Bí tích Thánh Thể nuôi dưỡng, con người có đủ nghị lực sống ở trần gian, chờ ngày về quê hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa.
II- Những Kỳ công:
* Vào những buổi sáng, khi thức giấc, nhìn về phía đông, chúng ta thấy ánh bình minh ló dạng, một bầu khí trong lành, mát mẻ, và đẹp huy hoàng như mang đến cho con người một ngày mới, một sức sống mới. Chúng ta khen rằng: Trời hôm nay đẹp thật!
* Nhưng nếu vào một buổi sáng nào đó, trời âm u, gió mưa tơi tả, khiến chúng ta không đi lao động ngoài trời được, chỉ nằm ở nhà co ro. Chúng ta lại than rằng: Trời hôm nay buồn thật!
* Những buổi chiều trên đường đi làm về, có những làn gió mát hây hây thổi, làm cho con người khỏe khoắn, quên đi cả mệt nhọc. Chúng ta khen rằng: Thích thật!
* Vào một buổi tối, khi nhìn lên bầu trời, chúng ta thấy muôn vì sao sáng lấp lánh giữa màn đêm. Chúng ta khen rằng: Đẹp tuyệt!
* Những đêm trăng rằm, ánh trăng trong sáng, khí trời mát dịu, khiến cho tâm hồn chúng ta lâng lâng sảng khoái. Chúng ta cũng thốt lên: Đẹp tuyệt!
* Những ngày nắng ấm, giúp chúng ta phơi lúa, phơi ngô được mau khô. Chúng ta cũng khen rằng: Trời hôm nay tốt thật!
* Nhìn lên một ngọn núi cao chót vót, có muôn ngàn cây cối xanh tươi, muôn hoa đua nở… chúng ta khen rằng: Vĩ đại thật!
* Những hang động quanh co lồi lõm, đủ mọi hình dạng, như có một bàn tay nào đó chạm trổ tinh vi. Chúng ta cũng khen rằng: Thật là mỹ lệ!
* Những dòng sông, dòng suối quanh co uốn lượn, nước chảy róc rách như những khúc đàn tranh tấu lên muôn điệu nhạc, làm cho tâm hồn thoải mái, hòa quyện với thiên nhiên. Chúng ta cũng khen rằng: Sướng thật!
* Nhìn biển rộng mênh mông, êm đềm không sóng vỗ, chúng ta tha hồ đùa giỡn bơi lội. Chúng ta cũng khen rằng Thích thật!
* Khi biển động, sóng cao như nhấn chìm tất cả…Chúng ta kêu lên: Sợ thật!
Tất cả những sự vật mà chúng ta nhìn thấy được như: nắng, mưa, sương, gió, sáng, tối….Những núi đồi trùng điệp, những sông suối lượn lờ…..đều là những kỳ công mà Thiên Chúa sắp đặt trong vũ trụ để điều hòa cuộc sống cho con người. Những điều đó, con người chẳng có ai thực hiện được, mà duy nhất chỉ có Thiên Chúa là Đấng tạo thành mới điều khiển được thiên nhiên mà thôi.
Cầu nguyện:
Lạy Thiên Chúa Chí Thánh. Chúa đã dùng sự khôn ngoan của Chúa mà tạo thành vũ trụ, và đã ban cho chúng con được làm chủ các công trình của Chúa.
Xin cho chúng con biết trân trọng và giữ gìn, để mỗi ngày chúng con xây dựng và phát triển cho cuộc sống được tốt đẹp hơn. Amen.