057- LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA NÂNG ĐỠ CHÚNG CONKHỎI MỌI BẤT HẠNH

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Mát thêu. (8,14-17)

Khi Chúa Giêsu vào nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang sốt rét liệt giường. Chúa chạm đến tay bà và cơn sốt liền biến đi. Bà trỗi dậy tiếp đãi các ngài. Đến chiều, họ đưa đến cho Chúa nhiều người bị quỉ ám. Chúa dùng lời đuổi quỉ và chữa lành tất cả các bệnh nhân, để ứng nghiệm lời tiên tri I-sa-i-a nói rằng: “ Người đã gánh lấy các bệnh tật của chúng ta và đã mang lấy những nỗi đau thương của chúng ta.”

( Đó là Lời Chúa)

Chia sẻ:

Chúng ta thường nghe nói rằng: ĐỜI LÀ BỂ KHỔ:

–        Khổ vì ốm đau bệnh tật – Khổ vì đói khát – nghèo túng. – khổ vì thất nghiệp – khổ vì không có mái nhà để che nắng che mưa. –Khổ vì thiếu các tiện nghi trong cuộc sống.- Khổ vì người thân. –Khổ vì bạn hữu. –Khổ vì thiên tai………..

Tất cả những cái đau khổ đem đến cho ta đều là bất hạnh.

I-       Con người với những bất hạnh đau khổ:

*        Thiên Chúa tạo dựng nên con người, với mục đích là thông chia nguồn hạnh phúc của Thiên Chúa cho con người, để con người cùng được sống hạnh phúc với Thiên Chúa mãi mãi.

*        Nhưng trái lại, chính con người đã làm mất niềm hạnh phúc đó, để chuốc lấy khổ vào thân khi bất tuân lệnh của Thiên Chúa: “ Trái của cây cho biết điều thiện, điều ác, thì ngươi không được ăn , vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết. (St 2,17)

Chúng ta có thể chia những sự đau khổ thành 3 loại:

1-      Đau khổ do chính mình tạo nên:

Thí dụ:

–        Ăn uống không điều độ dẫn đến nhiều bệnh tật….

–        Đi đứng nằm ngồi không đúng tư thế dẫn đến các bệnh về xương khớp.

–        Lạm dụng tình dục dẫn đến bệnh Sida….

2-      Đau khổ do người khác gây ra:

Thí dụ:

–        Vì tham lam nên tìm cách lường gạt, tranh giành, chiếm đoạt tài sản của nhau.

–        Vì ghen tỵ, nên tìm cách gièm pha, vu khống nhau.

–        Vì háo danh nên tìm cách chèn ép nhau, đấu đá nhau…

–        Vì tham tiền nên bán đứng bạn bè…

–        Vì tình dục bất chính, nên tìm cách chiếm đoạt vợ chồng của nhau.

3-      Đau khổ từ Thiên Chúa gởi đến:

Thí dụ:

–        Ông Gióp chịu đau khổ vì Thiên Chúa thử thách…

–        Ông Áp-ra-ham đau khổ khi sát tế con mình.

–        Thánh Giuse và Đức Mẹ đau khổ vì không tìm được chỗ trọ, phải sinh con nơi hang đá.

–        Chúa Giêsu chịu đau khổ trong vườn Giệtsimani, bị đánh đòn, nhịn đói vác thập giá, bị khát và chết treo trên thập giá.

–        Đức Mẹ đau khổ khi thấy Chúa vác thập giá và  bị đóng đinh và chết trên thập giá.

Tóm lại:

Những đau khổ do tự mình hay người khác đem đến thì thường phát sinh ra chán nản, buông xuôi.

Nhưng nếu đau khổ do từ Thiên Chúa gởi đến thì lại có giá trị đem lại hạnh phúc Nước Trời: “Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.” (Mt 5,5)

II-     Thiên Chúa với những bất hạnh của con người:

1-      Nâng đỡ:

“Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người là Cha giầu Lòng từ bi lân ái và là Thiên Chúa, hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó” (2Cr 1,3-4)

*        Theo thói quen của con người, mỗi khi gặp gian nan khốn khó thì hay than trách, buồn phiền, chán nản, có khi lại tìm đến những thú vui trần tục để giải khuây, sống buông thả, bất cần đời. Bởi vì chúng ta không nhớ đến Chúa, không tìm an ủi nơi Chúa. Chính Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta đến với Ngài khi gặp đau khổ: “ Hỡi những ai vất vả gồng gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ bổ sức cho các ngươi.”

2-      Cắt tỉa:

“Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho, cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh trái, thì Người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. (Ga 15,1-2)

TD: Tông đồ Giuđa cũng được Chúa dạy dỗ như các Tông đồ khác, nhưng không tiếp thu được lời Chúa nên đã bị hư đi. Ngược lại các Tông đồ khác được trui rèn trong đau khổ, gian nan và thử thách nên đã được hưởng vinh quang với Chúa trên Thiên đàng muôn đời.

3-      Giáo dục:

“Con ơi, đừng coi nhẹ Lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi Người khiển trách. Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt.” (Dt 12,5-6)

“Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định. (Rm 8,28)

III-    Thái độ trong đau khổ:

1-      Vui với Chúa trong đau khổ:

“ Giờ đây tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân thể Người là Hội thánh. (Cl 1,24)

2-      Kiên trì:

“Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử với anh em như với những người con. Thật vậy, có đứa con nào mà người cha không sửa dạy? (Dt 12,7)

3-      Vâng phục:

“Chúng ta có người cha trần thế sửa dạy mà chúng ta vẫn tôn kính, thì chúng ta lại càng phải tùng phục Cha trên Trời để được sống. Cha trần thế sửa dạy chúng ta trong một thời gian ngắn, và theo sở thích của mình. Còn Thiên Chúa sửa dạy là vì lợi ích của chúng ta, để chúng ta được thông phần vào sự thánh thiện của Người.” (Dt 12,9-10)

*        “Cha ơi, nếu được, xin cho chén này rời khỏi con, nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.” (Mt 26,39)

IV-    Phần thưởng sau đau khổ:

*        “Ngay lúc bị sửa dạy, chẳng ai lấy làm vui thú, nhưng sau đó, những người chịu rèn luyện như thế, sẽ gặt hái được hoa trái là: Bình an và công chính.” (Dt 12,11)

*        Vinh quang dành cho những người chịu đau khổ (Kh 7,9-15).  “Tôi thấy kìa, một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước, mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô: Chính Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ chúng ta, tất cả các Thiên thần đều đứng chung quanh ngai, chung quanh các kỳ mục và bốn con vật, họ đều sấp mặt xuống, phủ phục trước ngai và thờ lạy Thiên Chúa mà tung hô rằng: Amen, xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ ơn, danh dự,  uy quyền và sức mạnh, đến muôn thuở muôn đời. Amen. Một trong các kỳ mục lên tiếng hỏi tôi: Những người mặc áo trắng kia là ai vậy. Họ từ đâu đến? Tôi trả lời: Thưa Ngài, Ngài biết đó. Vị ấy bảo tôi: Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao, Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên. Vì thế, họ được chầu trước ngai Thiên Chúa đêm ngày, thờ phượng trong đền thờ của Người.”

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng thương xót, vì yêu thương chúng con, Chúa đã gánh lấy muôn ngàn khổ đau, để cho chúng con được sống hạnh phúc với Chúa.

Xin Chúa cho chúng con luôn cảm nhận được lòng Chúa yêu thương chúng con, ngay cả trong những lúc chúng con gặp gian nan đau khổ, để chúng con đừng bao giờ lìa bỏ chúa. Amen.