Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 1,26-35)
Thiên Chúa sai Sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê gọi là Na-da-ret, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Đavit. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà Trinh nữ và nói: Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà, nghe lời ấy, Bà rất bối rối và tự hỏi: lời chào như vậy có nghĩa gì? Sứ thần liền nói: Thưa Bà Maria, xin đừng sợ, vì Bà đẹp lòng Thiên Chúa, và này đây Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặ tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng tận. Bà Maria thưa với Sứ thần: việc ấy sẽ xẩy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng? Sứ thần đáp: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên Bà. Vì thế, người con sinh ra sẽ là Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Từ khi Ông bà nguyên tổ phạm tội, Thiên Chúa đã hứa ban Đấng Cứu độ cho nhân loại. Nay đến thời kỳ Ngài thực hiện chương trình đó, nên Ngài sai Sứ thần đến báo tin cho Đức Maria biết rằng: Ngài đã chọn Đức Maria làm Mẹ Đấng Cứu Thế, vì Bà đẹp lòng Thiên Chúa và Thiên Chúa ở cùng Bà.
Lời Sứ Thần chào Đức Maria là khởi đầu của Kinh Kính mừng, lời ca tụng, ngợi khen một tạo vật của Thiên Chúa được nâng lên chức làm Mẹ Đấng Cứu Thế, làm Mẹ Con Đấng Tối Cao.
Như vậy, trước khi Đấng Cứu Thế đến, Thiên Chúa đã muốn con người chúng ta ca tụng Mẹ Maria bằng Kinh Mân Côi: Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà.
Và khi Đức Mẹ đến thăm bà I-Sa-Ve, Thiên Chúa đã thúc giục bà I-Sa-Ve ca tụng Đức Mẹ rằng: Bà có phúc hơn mọi người nữ, và Con lòng Bà gồm phúc lạ.
Chúng ta cùng tìm hiểu về giá trị cao quí của Kinh Mân Côi trong mầu nhiệm Ngôi Hai nhập thể, do Lòng Thương Xót của Thiên Chúa ban cho nhân loại chúng ta:
1- Kinh Mân Côi dọn đường cho sự sống mới:
Đấng Cứu Thế đến để giải thoát con người khỏi vòng nô lệ của tội, khỏi ách thống trị của Satan, khỏi phải chết đời đời và được trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa.
Để chuẩn bị cho sự sống mới do Ngôi Hai Thiên Chúa đem đến cho loài người. Thiên Chúa Cha đã dùng Kinh Mân Côi để thánh hóa tâm hồn con người chúng ta. Bởi vì trong sách ngôn sứ I-sa-i-a rằng: “Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con.” Do đó, Kinh Mân côi chính là sự dọn đường, dọn tâm hồn cho nhân loại, để xứng đáng đón Đấng Cứu Thế giáng sinh vậy.
2- Kinh Mân côi đem lại ơn phúc bởi Trời:
Sứ Thần chào Đức Maria rằng: “Kính chào Bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà có phúc hơn mọi người phụ nữ.”
Đức Maria được Thiên Chúa chọn làm mẹ Đấng ban sự sống mới, là Đấng đẹp lòng Thiên Chúa, là Đấng được Chúa luôn luôn ở cùng và được đầy ơn phúc. Từ nguồn ơn phúc của Thiên Chúa ban cho Đức Mẹ, loài người chúng ta cũng được chung hưởng hạnh phúc ấy.
Bởi vì, Có người mẹ nào giầu có, mà lại để cho con cái mình thiếu thốn nghèo đói không? Cũng vậy. Đức Mẹ đã được đầy ơn Chúa, nên Mẹ hằng mong muốn san sẻ những ơn lành ấy cho chúng ta là con cái của Mẹ.
Như vậy, khi đọc Kinh Mân côi, là chúng ta ca tụng Mẹ Thiên Chúa, cũng là Mẹ của chúng ta, và nhờ lời ca tụng này, chúng ta sẽ được lãnh nhận ơn phúc bởi Trời qua bàn tay của Mẹ Maria.
Thiên Chúa đã sai Sứ thần xuống dạy con người chúng ta lời cầu nguyện đẹp lòng Thiên Chúa nhất, và cũng làm đẹp lòng Mẹ Maria nhất, bằng Kinh Mân côi.
3-Kinh Mân Côi nuôi dưỡng ơn cứu độ:
Chúa Giêsu được nuôi dưỡng trong lòng Đức Maria, cũng như được lớn lên từng ngày từng giờ trong lòng Kinh Mân Côi. Như vậy, Kinh Mân Côi đã nuôi dưỡng Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa, và những ai sốt sắng sống với Kinh Mân Côi thì cũng được lớn lên trong Ơn Cứu Độ của Ngài.
Dòng sữa của Mẹ Maria là dòng Kinh Mân Côi, đã nuôi dưỡng Ơn Cứu Độ bằng ân sủng của Thiên Chúa, nếu chúng ta là con thảo của Đức Mẹ, chúng ta cũng sẽ được Mẹ nuôi dưỡng, chăm sóc tận tình như Mẹ đã nuôi dưỡng và chăm sóc Đấng Cứu Thế vậy.
4-Kinh Mân Côi bảo đảm ơn cứu độ:
Thiên Chúa đã dùng Kinh Mân Côi để dọn đường cho Ơn Cứu Độ, và Chúa Cứu Thế đã được nuôi dưỡng trong lòng Kinh Mân Côi, lớn lên với Kinh Mân côi và chết đi trong vòng tay của Mẹ Mân Côi.
Ngày nay, Đấng Cứu Thế đã phục sinh và đang ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, Người là bằng chứng bảo đảm cho chúng ta rằng: Nếu chúng ta trung thành sống với Kinh Mân Côi của Mẹ Đấng Cứu Thế, thì mai này chúng ta cũng sẽ được phục sinh vinh hiển với Đức Kitô.
5-Tòa Thánh với Kinh Mân côi:
* Đã có rất nhiều vị Giáo Hoàng say mến và cổ võ đọc Kinh Mân Côi. Tiêu biểu nhất là:
* Thánh Giáo Hoàng Piô X: “Kinh Mân Côi đẹp nhất, hài lòng Đức Mẹ nhất, ai muốn gia đình được bằng an, hãy lần hạt chung trong gia đình.”
* Đức Giáo Hoàng Piô XII: “Kinh Mân côi là Kinh đẹp nhất, hợp với mọi người. Sau Thánh Lễ Misa, không có cách cầu nguyện nào tốt hơn, không kinh nào hiệu lực hơn và cần thiết hơn, không kinh nào đẹp ý Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ hơn.”
6-Đức Mẹ với Kinh Mân côi:
Khi còn tại thế, Mẹ đã từng chiêm ngắm tình yêu Thiên Chúa trong việc tạo dựng và cứu chuộc. Ngày nay, Mẹ dạy chúng ta theo gương Mẹ để ca tụng, tạ ơn, yêu mến Chúa cách tuyệt vời nhất bằng Kinh Mân Côi.
Chính Mẹ đã tuyên bố: Ta là Nữ Vương Mân Côi.
* Năm 1846, khi Mẹ hiện ra ở Salette với ba vòng hoa hồng, tượng trưng cho ba mùa: Vui, Thương, Mừng. Mẹ nhắn nhủ phải lần hạt nhiều hơn, vì vận mệnh Giáo Hội và thế giới cuối thế kỷ 20 vô cùng rùng rợn.
* 12 năm sau, Mẹ hiện ra ở Lộ Đức, Mẹ đeo chuỗi Mân Côi.
– Ba lần mở đầu, chỉ 3 Kinh Kính mừng, khai mạc việc lần hạt.
– 15 lần sau chia 3 đợt: Vui, Thương, Mừng.
* Từ ngày 19 đến 24-02-1858. Mẹ vui cười.
* Từ ngày 06 đến 10-03-1858. Mẹ âu sầu, nhất là lần thứ 10. Mẹ truyền cho Bernadette sám hối, đền tội, quì gối mà đi, hôn đất, ăn cỏ, uống nước đục…
* Từ ngày 11-03-1858 trở đi: Bernadette lại vui tươi.
* Ở Phatima, Mẹ hiện ra 5 lần, lần nào cũng khẩn thiết yêu cầu lần hạt sốt sắng hằng ngày.
* Khi hiện ra trước khoảng 70 ngàn người, Mẹ tuyên bố: Ta là NữVương mân Côi.
7- Mẹ hứa ban 15 ơn cho ai trung thành đọc kinh Mân côi:
1- Mẹ che chở đặc biệt và cho các ơn rất trọng.
2- Mẹ cho ơn dấu chỉ( Báo cho biết vận hạn)
3- Mẹ giúp chống ma quỉ, tội lỗi, tính xấu, tà thuyết.
4- Bỏ lưu luyến thế gian và yêu Chúa thật lòng.
5- Không bị diệt vong.
6- Không gặp đau khổ tràn ngập, không chết dữ.
7- Được chết lành với các an ủi của Hội thánh.
8- Được chia sẻ công phúc của anh em con một Cha.
9- Nếu ở trong luyện ngục sẽ được mau cứu thoát.
10- Vinh quang lớn lao trên trời.
11- Xin ơn gì cũng được.
12- Ai truyền bá Kinh mân Côi, Mẹ giúp trong mọi cơn gian nan.
13- Mẹ xin Con Mẹ cho các Hội viên Mân Côi được các Thánh Bảo trợ lúc sống và khi chết.
14- Ai trung thành lần hạt, được làm con yêu dấu của Mẹ, làm em của Chúa Kitô.
15- Ai yêu quí Kinh Mân côi là dấu chỉ được hạnh phúc đời đời.
Ơn phúc Mẹ dành cho nhiều như vậy, nhưng nhiều người chẳng quan tâm, vẫn sống theo ý riêng, viện dẫn nhiều lý do để từ chối lần hạt, và vẫn cố chấp sống trong tội, sống xa Chúa và Mẹ.
Để rồi, vì thương con người qúa ư lầm lạc, Mẹ đã hiện ra nhiều lần, ở nhiều nơi, với những giọt nước mắt bằng máu, để cảnh tỉnh lương tâm con người mau ăn năn sám hối, chuyên cần nghe lời Mẹ, lần chuỗi Mân Côi, để được hưởng ơn tha thứ của Lòng Thương Xót Chúa.
Ước gì mỗi người chúng ta hãy sốt sắng, siêng năng lần Chuỗi Mân Côi mỗi ngày, để tỏ tình hiếu thảo đối với Mẹ và cầu nguyện cách riêng cho kẻ có tội được ăn năn trở về cùng Chúa và cổ võ cho nhiều người cùng lần chuỗi Mân Côi kính Mẹ. Có như vậy Chúa và Đức Mẹ mới chúc lành cho chúng ta.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.