Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.(5,17-20)
Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ lề luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ nhưng để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật anh em: Trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong lề luật cũng không thể qua đi được, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời, còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Vậy Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào nước trời.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
1- Người công chính:
– Là người sạch tội.
– Là người tuân phục Thánh ý Chúa.
– Là người đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa.
2- Những người được gọi là công chính:
– Đức Giêsu được gọi là mặt trời công chính, vì đã tuân phục Thánh ý Chúa Cha trong công trình cứu chuộc nhân loại.
– Đức Maria: Xin vâng Thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời.
(Lc 1, 26-38)
– Thánh Giuse: Chấp nhận mọi ý định của Thiên Chúa trong vai trò làm Đấng dưỡng nuôi Đấng Cứu thế.
– Áp-ra-ham: Tin và thực hành mọi mệnh lệnh của Thiên Chúa (Rm 4,3)
3- Đối với chúng ta:
a- Không ai là người công chính:
* “Mọi người trong chúng ta đều đắc tội trước tòa Thiên Chúa. Bởi lẽ trước nhan Chúa, không người phàm nào được nhìn nhận là công chính.”
(Rm 3,19-20)
- “Thật vậy! mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa.” (Rm 3,23)
b- Nhờ Đức Giêsu Kitô, con người được nên công chính:
* Thiên Chúa đã định cho Đức Giêsu Kitô phải đổ máu mình ra làm hy lễ, đem lại ơn tha tội cho những ai tin.” (Rm 3,25)
* Như vậy, chúng ta được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Giêsu Kitô”
(Rm 3,24)
c- Nhờ các bí tích Chúa Giêsu đã thiết lập:
* Bí tích Rửa tội: Biến tội nhân thành con cái Thiên Chúa.
* Bí tích thêm sức: tăng cường và nuôi dưỡng Đức tin.
* Bí tích Mình Thánh Chúa: thánh hóa và thêm sức sống cho linh hồn.
* Bí tích giải tội: Hoán cải tội nhân nên mới, duy trì sự giao hảo với Thiên Chúa.
* Bí tích xức dầu: Tăng cường niềm tin , hy vọng vào sự sống vĩnh cửu.
* Bí tích truyền chức: Duy trì và phát triển ơn Chúa trong cộng đoàn.
* Bí tích hôn phối: Thánh hóa gia đình, ươm trồng ơn gọi, phát triển Hội thánh và xã hội.
Tóm lại:
Con người chúng ta được trở nên công chính, nghĩa là được trở thành con Thiên Chúa, không phải do công trạng của chúng ta, mà do lòng thương xót của Thiên Chúa, qua công trình cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô.
Vậy nếu chúng ta đã được tái sinh trong Bí tích Rửa tội, đã được lớn lên trong ân sủng của Chúa Giêsu, thì cũng phải trở nên người công chính như lời Chúa Giêsu đã dạy: “Các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con ở trên trời là Đấng hoàn thiện.”
Cầu nguyện:
Lạy Cha rất nhân từ và hay thương xót, Cha đã ban Con Một của Cha cho chúng con, để nhờ công nghiệp của Người cứu chuộc, chúng con được trở nên người công chính như lòng Cha mong ước.
Nguyện xin Lòng thương xót của Cha luôn luôn đồng hành và giúp chúng con sống xứng đáng là người con ngoan hiền của Cha mãi mãi. Amen