144- Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi đó. Người bảo ông: “Hãy theo tôi.” Ông đứng dậy đi theo Người. (Mt 9,9)

Chúa mời gọi Mat thêu đi theo Chúa

Ông sẵn sàng từ bỏ cả lợi danh

Bỏ cửa nhà, bỏ cả những bạn thân

Đi với Chúa làm tông đồ truyền giáo

Xin cho con là con người có đạo

Luôn kiên cường dám mạnh bạo ra đi

Dù gian trần có lắm nỗi hiểm nguy

Luôn hăng hái đâu xá gì gian khổ

Xin cho con được luôn luôn năng nổ

Sống giữa đời nhân chứng của tình yêu

Xin cho con được yêu mến Chúa nhiều

Để Danh Chúa được nhiều người tôn kính

Con dâng Chúa cả việc làm ý định

Cả mai này Chúa định liệu cho con

Cho con đi trong ơn nghĩa vẹn toàn

Để mãi mãi là con ngoan của Chúa