Nơi dương trần có nhiều tiền lắm của
Đừng dùng tiền vào sa đọa ăn chơi
Hãy sẻ chia cho tất cả những người
Kém may mắn, lang thang ngoài đường phố
Có những người đang lâm vào cùng khổ
Mặc chẳng gì cũng chẳng có của ăn
Sống neo đơn ngủ chẳng có chăn màn
Gởi xác thân nơi công viên xó chợ
Hãy cho đi những tiền thừa bạc lẻ
Làm vơi đi nỗi quạnh quẽ cô liêu
Rồi mai đây khi ngày đã xế chiều
Họ đền đáp lại nhiều bằng tình bạn
Xin cho con yêu người đừng giới hạn
Đừng so đo tính toán những thiệt hơn
Xin cho con biết lo lắng phần hồn
Mà giúp đỡ những người còn túng thiếu