161- Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. (Lc 1,36-37)

Trời xanh thẳm không trung cao vời vợi

Đất ngàn trùng tươi tốt chốn trần ai

Kìa biển xanh, đồi núi với sông dài

Là thành quả công trình Ngài tạo dựng.

Thuở ban đầu là hư vô trống rỗng

Chỉ một lời Thiên Chúa bỗng phán ra

Liền có trời, có đất có người ta

Và muôn vật muôn loài ra khắp chốn

Từ ý định ngàn xưa Ngài đã muốn

Tạo con người cho sống giữa trần ai

Được thông chia Tình Yêu ở nơi Ngài

Và bá chủ muôn loài Ngài tạo dựng

Xin cho con đừng lãng quên Tình Chúa

Vì muôn đời Chúa đã quá yêu con

Ban cho con sự sống ở trần gian

Để chuẩn bị Nước Thiên đàng mai hậu