Thầy dọn chỗ cho con trên Nước Chúa
Để mai ngày cùng Thầy ở một nơi
Thế cho nên lòng con chớ bồi hồi
Cứ vững tin vào lời Thầy đã hứa
Hạnh phúc thay những người làm con Chúa
Và trung thành phụng sự Chúa chuyên chăm
Sáng tối ngày đêm cầu nguyện ân cần
Sẽ được Chúa đoái thương ban phần thưởng
Chúa con ơi! Cuộc đời con vất vưởng
Suốt cuộc đời chật vật với bon chen
Chỉ mong sao trong kiếp sống nghèo hèn
Được vững dạ trung thành thờ phượng Chúa
Đừng để con buồn sầu và tủi hổ
Ngày cuối cùng khi tính sổ trần gian
Xin cho con được lãnh phúc Thiên Đàng
Vì đời con luôn sẵn sàng theo Chúa