075- KHIÊM NHƯỜNG.

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Mát thêu. (20,25-28)

Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: Anh em biết, thủ lãnh các dân thì lấy quyền mà thống trị dân, những người làm lớn thì dùng uy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em và ai muốn làm đầu anh em, thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.

(Đó là Lời Chúa)

Chia sẻ:

Trong hoàn cảnh xã hội ngày nay, người ta chỉ ưu tiên cho việc hưởng thụ, bởi thế nhiều người chỉ lo kiếm tiền cho nhiều, kiếm lợi cho to, để có phương tiện ăn tiêu xa xỉ, chẳng biết đến người chung quanh sống hay chết. Tệ hơn nữa là có kẻ còn coi rẻ phẩm giá anh em đồng loại, kèn cựa, chèn ép, để chiếm đoạt tài sản của nhau….

Bên cạnh những sự kiện đau lòng đó, cũng còn có một số người biết sống khiêm nhường, không tranh đua với đời, âm thầm phục vụ những người nghèo khổ, bất hạnh, đa số những con người tốt lành này là người của các tôn giáo, Đặc biệt là những người con của Chúa. Họ hy sinh quyền lợi, hy sinh bản thân, để giúp đời vô điều kiện.

Chẳng thế mà trong mọi thời đại, chúng ta vẫn thấy những cơ sở Bác ái: Nuôi trẻ mồ côi, Khuyết tật, nhà hưu dưỡng, Bệnh viện từ thiện……Những nhân viên phục vụ rất khiêm nhường, dễ mến, hy sinh vì đồng loại, chẳng vì danh, cũng không vì lợi……

1-      Lý do sống khiêm nhường:

 Chúa Giêsu dạy rằng: Thầy bảo thật anh em: Nếuanh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời! Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.

(Mt 18, 2-4)

Chúa cũng dạy thêm: Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.

(Mt 7,13-14).

Bởi vì cửa hẹp, nên nhỏ bé mới lọt qua được, nếu to lớn cồng kềnh thì chẳng bao giờ vào được.

*        Vậy cái nhỏ bé ở đây là gì? -Là khiêm hạ, là nhu mì, Là đơn sơ, không quanh co, không tính toán, là trong trắng không tì vết, chẳng nhăn nheo.

*        Cái cồng kềnh to lớn là: Tính kiêu ngạo, tự cao. Tự đại, ác nhân, ác đức, tham lam của cải vật chất, mưu mô xảo quyệt, gian dối, lừa đảo, hận thù, ghen ghét……

*        Giống như em nhỏ: Em nhỏ thì dễ thương, không biết nói dối, không ghen ghét hận thù, không tham lam ích kỷ, không biết làm điều giac ác. Luôn biết tín thác vào tình thương của cha mẹ, chẳng lo lắng bon chen sự đời……..

Đấy! Bí quyết vào Nước Thiên Đàng quá dễ, xem ra nếu ai có ý muốn vào Nước Trời thì thực hiện chẳng có khó gì.

Nhưng thực ra kẻ muốn vào Nước Trời thì nhiều, mà kẻ tham lam ích kỷ cũng không ít.

*        Chúa Giêsu dạy: Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh rể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. (Mt 6,24)

*        Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng. (Mt 19,14)

Trẻ em thì nó yêu cha mẹ nó hơn những người hàng xóm, nó nghe lời cha mẹ nó chứ không nghe lời hàng xóm.

Vậy, nếu chúng ta tự coi mình là người con của Chúa, thì cũng phải nghe lời dạy của Chúa, chứ không được nghe lời của ma quỉ.

2-      Lợi ích sống khiêm nhường:

Sống Khiêm nhường là điều kiện tiên quyết, để nhận lãnh các ơn huệ của Thiên Chúa. Bởi vì Khiêm nhường là cái gốc phát sinh ra mọi ơn. Khiêm nhường là cái khuôn đúc nên đức yêu người. Khiêm nhường là cái thước đo lòng ta mến Chúa.

Thánh Phaolô dạy:

Nếu quả thật sự liên kết với Đức Kitô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi. Nếu tình Bác ái khích lệ chúng ta. Nếu chúng ta được hiệp thông trong Thần Khí. Nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau. Thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Đừng làm chỉ vì ganh tỵ hay vì hư danh. Nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình. Nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu. (Pl 2,1-5)

3-      Mẫu gương khiêm nhường:

–        Đức Maria: Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ thần nói. (Lc 1,38)

*        Như vậy Khiêm nhường không những chỉ là khiêm hạ, mà còn là vâng phục nữa.

Nhờ sống khiêm hạ và vâng phục Thiên Chúa, nên Đức Maria đã nên chốn cho Ngôi Hai Thiên Chúa ngự và làm con người, để mang lại Ơn Cứu độ cho loài người. (Kinh cầu có câu :Đức Bà là tòa Đấng khôn ngoan)

–        Thánh Giuse: Sống tuân phục ý Chúa, nên Chúa đã ban cho một vinh dự lớn lao là được dưỡng nuôi và chăm sóc Chúa Cứu Thế: Này ông Giuse, là con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần, bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này xẩy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này đây, Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, Giuse làm như Sứ thần dạy và đón vợ về nhà. (Mt 1,20-22)

–        Thánh Martin: Một người da đen, được liệt kê vào hàng nô lệ thấp hèn, nhưng đời sống lại rất khiêm nhường , yêu thương và phục vụ những người nghèo khổ hơn mình.

–        Thánh Têrêsa Hài Đồng:  Một nữ tu dòng kín sống tuân phục luật dòng nghiêm ngặt, khiêm nhường ngay trong cả những công việc lặt vặt hằng ngày trong dòng, sẵn sàng chấp nhận cách đối xử không tốt của các chị em trong dòng.

–        Mẹ Thánh Têsrêsa Can-quít-ta: Xuất thân trong giới hạ lưu của dân tộc Ấn độ, sống khiêm hạ và phục vụ những người bị thiên hạ bỏ rơi. Công việc tốt lành này đã được nhiều chị em hưởng ứng và nay đã lan tràn trên khắp thế giới.

4-      Người con Chúa với Đức Khiêm nhường:

*        Vì chính Thiên Chúa tác động đến ý chí cũng như hành động của anh em do lòng yêu thương của Người. Anh em hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca hay phản kháng. Như thế, anh em sẽ trở nên trong sạch, không ai chê trách được điều gì và sẽ trở nên những người con vẹn toàn của Thiên Chúa, giữa một thế hệ gian tà, sa đọa. Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ Lời ban sự sống.

(Pl 2,13-16)

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, vì muốn cho tất cả chúng con được vào hưởng hạnh phúc Nước Trời, Chúa đã dạy cho chúng con biết sống Khiêm nhường, và Vâng phục Thánh ý Chúa. Xin Chúa cho chúng con luôn biết kính trọng, và phục vụ Chúa trong mọi người, như Chúa đã làm gương cho chúng con. Amen.