077- LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA LÀ ƯU PHẨM CAO CẢ NHẤT CỦA NGƯỜI.

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (15,9-12)

Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, thì Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em, để niềm vui của Thầy ở trong anh em, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em.

 (Đó là Lời Chúa)

Chia sẻ:

*        Mỗi khi bước vào Thánh đường, việc đầu tiên chúng ta thường làm, là nhìn lên nhà chầu và cung kính bái chào Chúa Giêsu Thánh Thể: Lạy Chúa Giêsu, con thờ lạy Chúa!

*        Điều này thể hiện niềm tin kính và tôn thờ của chúng ta vào Bí tích Tình Yêu, một Bí tích cao trọng hơn tất cả mọi Bí tích. Bởi vì Yêu, nên Chúa Cha đã trao hiến Con Một yêu dấu của Người cho nhân loại, và nhờ chính Máu Thịt này để nuôi sống con người chúng ta trên đường về Quê trời.

*        Đây cũng là một Giao ước Tình Yêu mà Chúa Giêsu đã ký kết với con người chúng ta: Thầy sẽ không để anh em mồ côi.( Ga 14,18)

*        Qua Bí tích Thánh Thể, Thiên Chúa Tình Yêu luôn hiện diện giữa con người chúng ta cho đến ngày tận thế.

                   Như vậy, vì Thiên Chúa quá yêu chúng ta, nên mới ban tặng Tình Yêu của người cho chúng ta.

Yêu nhau thì mới tặng quà.

Càng yêu, giá trị món quà càng cao.

Này, Cha ngự chốn trời cao.

Yêu con tha thiết con nào biết chăng?

Nhận con làm bạn tri âm.

Nên Cha tự ý xuống trần tìm con.

Thấy con cuộc sống héo hon.

Tặng Lòng Thương Xót để con hưởng nhờ.

Con ơi, đừng có hững hờ.

Để Cha vò võ mong chờ ngày đêm.

*        Chúa Giêsu trao tặng tình yêu cho chúng ta, không phải là thứ tình yêu tầm thường của nhân loại, mà là Tình Yêu bắt nguồn từ mạch Tình Yêu của Thiên Chúa Cha.

          Do đó, Thánh Gioan đã nói rằng: Thiên Chúa là Tình Yêu!.

          Chúa Giêsu cũng xác nhận rằng: Như Cha đã yêu mến Thầy thế nào, thì Thầy cũng yêu mến anh em như vậy.

*        Tại sao Thiên Chúa lại yêu thương con người đến như vậy?

–        Bởi vì con người là một tạo vật ưu tú, được tác thành giống hình ảnh của Thiên Chúa Chí Thánh. Thánh Kinh đã nói rằng: Thiên Chúa tạo dựng nên con người theo hình ảnh mình. (St 1,27) và Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp. (St 1,31)

–        Cho nên dù con người đang mang trong mình trọng tội là chối bỏ Thiên Chúa, mà Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương.

*        Rồi đến thời gian Thiên Chúa đã ấn định, Người lại ban tặng Ngôi Hai, Con Một của Người  xuống trần, để làm giá cứu chuộc cho con người khỏi phải chết đời đời và khôi phục lại danh vị cho con người. Đó là được tiếp tục làm con Thiên Chúa, được giao hòa với Chúa và cùng được chung hưởng hạnh phúc với Chúa trên Quê Trời.

*        Mặc dù Ngôi Hai Thiên Chúa đã chịu chết trên khổ giá để làm của lễ đền tội thay cho chúng ta, nhưng muốn được hưởng ơn Cứu rỗi, chúng ta phải thực hành lời Chúa đã dạy là: Yêu mến Chúa và yêu thương anh em.

1-      Yêu mến Chúa:

*        Việc làm cụ thể để chứng minh niềm tin yêu của mình đối với Thiên Chúa là phải tuân giữ các giới răn của Chúa. Chúa đã dạy rằng: Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.

*        Điều này quả quyết cho chúng ta rằng: Nếu chúng ta yêu Chúa, thì chúng ta được ở trong tình thương của Chúa.

          Như vậy tình yêu này chỉ có một chiều, luân chuyển xoay vòng từ Thiên Chúa đến chúng ta và từ chúng ta trở về Thiên Chúa. Có như vậy, chúng ta mới luôn luôn được ở trong tình thương của Chúa và dĩ nhiên là được hưởng ơn cứu độ.

2-      Yêu thương anh em:

*        Trong cách xử thế của con người, cha ông chúng ta đã dạy rằng:

–        Bầu ơi thương lấy Bí cùng.

–        Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

          Hoặc: Lá lành đùm lá rách.

*        Đối với con cái loài người còn biết dạy cho nhau những điều hay lẽ phải, để biết yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, làm cho nhau được hạnh phúc.

*        Phương chi đối với con cái Thiên Chúa, lại không biết vâng lời Thiên Chúa, để xử sự với nhau hơn con cái loài người sao?

                   Đây là điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em.

          Thầy yêu thương anh em bằng cách:

1-      Phục vụ:

*        Kẻ làm đầu thì nên như người phục vụ. (Lc 22,26)

*        Thầy đây, Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ. (Lc 22,27)

*        Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. (Mt 20,28)

2-      Tha thứ:

*        Ta không kết án chị, hãy về và đừng phạm tội nữa.(Ga 8,11)

*        Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm.

(Lc 23,34)

3-      Hy sinh:

*        Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà Con đã đến.

(Ga 12,27)

*        Đây là Mình Thầy, hy sinh vì anh em…chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em.(Lc 22,19-20)

Cầu nguyện:

          Lạy Cha giầu Lòng thương xót, vì yêu thương chúng con, Cha đã ban tặng Lòng thương xót của Cha cho chúng con, qua Con Một Cha là Đức Giêsu Kitô, và cũng vì thương xót chúng con, Cha đã sắm sẵn Nước Trời cho chúng con, qua công nghiệp chịu nạn chịu chết và phục sinh của Con Chí ái Cha. Chúng con cảm tạ Cha là Đấng giầu lòng thương xót. Xin Cha giúp chúng con cũng biết tỏ lòng thương xót đến anh em đồng loại, để chúng con xứng đáng được gọi là người con của Cha. Amen.