078- LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA ĐỒNG HÀNH VỚI CHÚNG CON TRONG MỖI GIÂY PHÚT CỦA CUỘC ĐỜI

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (6,31-34)

Anh em đừng lo lắng tự hỏi: Ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức Công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai, ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

(Đó là Lời Chúa)

Chia sẻ:

Chúng ta thường được nghe một bài hát diễn tả nỗi cô đơn của kiếp con người: Đời tôi cô đơn, nên đi đâu cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn, nên yêu ai cũng không thành…..v..v.

Nhưng Thánh Nữ Faustina thì lại cảm nghiệm được rằng: Đời không cô đơn, mà luôn có Chúa đồng hành.

Vậy hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ về Lòng thương xót của Chúa đồng hành với chúng con mỗi giây phút của cuộc đời.

I-       Những vấn đề cần giải quyết:

Trong cuộc sống của chúng ta, một trong những điều băn khoăn lo lắng nhất là cái ăn, cái mặc. Bởi thế:

Vào mỗi dịp đầu năm mới, chúng ta thường chúc cho nhau những điều tốt đẹp: Nào là làm ăn thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, buôn may bán đắt, công thành danh toại, vạn sự như ý, được mùa bội thu.…..với mong muốn là có tiền để giải quyết được những điều lo lắng.

*        Nhưng thật ra, những lời chúc tốt đẹp ấy, con người chúng ta không ai làm chủ được nó, không ai bảo đảm rằng những lời chúc đó được thực hiện và có kết quả như ý muốn . Bởi vì, chúng ta chỉ là con người, không có quyền quyết định cho cuộc đời của mình, mà bị lệ thuộc vào nhiều yếu tố, nhất là vì hoàn cảnh của xã hội, có khi vì chúng ta quên sống Tình Yêu của Thiên Chúa, mà khiến cho những lời chúc đó trở thành vô hiệu, rồi làm khổ cho nhau nữa.

*  Giả như mọi lời chúc được thực hiện tốt, thì đâu còn cảnh người mạnh thắng kẻ yếu, đâu còn cảnh nồi da xáo thịt, đâu còn cảnh lừa đảo gian lận, đâu còn những giọt nước mắt hờn tủi lăn tròn trên gò má.

*        Bởi vì: Trước mắt chúng ta, hằng ngày:

–        Vẫn còn xẩy ra những điều trái tai gai mắt, những sự bất bình, thì làm sao có được vạn sự như ý.

–        Vẫn còn những hận thù ghen ghét, tàn sát, đâm chém nhau, thì làm sao có được sức khỏe dồi dào.

–        Vẫn còn tranh danh đoạt lợi, chèn ép nhau, hạ bệ nhau, thì làm sao có bình an.

–        Vẫn còn những nỗi lo toan vất vả, đói nghèo thiếu thốn, bất trung, bất nghĩa, bất tín, bất công, thì làm gì có hạnh phúc…

Tất cả những điều đó xẩy đến với con người chúng ta, vì chúng ta chỉ biết mải mê lo tìm kiếm thỏa mãn nhu cầu vật chất cho riêng mình, cho sự sống hiện tại mau qua chóng hết, mà quên đi những nhu cầu cho tâm hồn, cho sự sống vĩnh cửu đời sau.

*        Chúa Giêsu dạy rằng: Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần những thứ đó. Vậy anh em đừng băn khoăn lo lắng mà làm gì.

*        Thánh Phaolô cũng dạy rằng: Mỗi người đừng tìm lợi ích riêng cho mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu. (Pl 2,4-5)

*        Tâm tình như Đức Giêsu là: Yêu.

–        Vì yêu, nên Chúa làm con người, sống với chúng ta, đồng hành với chúng ta, để nâng đỡ, ủi an, và che chở chúng ta trong những lúc gian nan khốn khó. Và để làm lợi ích cho đời sống thiêng liêng của chúng ta, bằng những ân sủng Thần linh của Thiên Chúa.

–        Vì yêu, nên Chúa đã chết cho chúng ta được sống. Như lời Chúa đã nói: Ta đến để cho chúng được sống và sống dồi dào. (Ga 10,10)

 Thánh Phaolô dạytích cực hơn nữa là: Dù ăn, dù uống hay bất cứ làm việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. (1Cr 10,31)

*        Ăn, uống là nhu cầu cần thiết để duy trì sự sống, ăn uống cũng là kết quả của những công lao động vất vả. Nhưng đừng lạm dụng việc ăn uống mà gây nên tội.

(Như say xỉn sinh ra cãi lộn, ẩu đả, có khi gây ra án mạng…)

*        Còn về việc làm: Nếu tất cả đều qui về Sáng danh Chúa, thì chẳng bao giờ gây nên sự đau khổ cho nhau nữa, chẳng bao giờ làm điều xấu nữa.

*   Chúa Giêsu đã khuyến cáo chúng ta rằng: Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm.

Bởi vì dân ngoại chỉ biết đến của cải vật chất, họ coi vật chất là nhất, là mục tiêu tối ưu, để thỏa mãn những nhu cầu cần thiết trong cuộc sống của họ, họ không có hy vọng vào sự sống hạnh phúc vĩnh cửu đời sau.

*  Nếu chúng ta cũng chỉ biết lo tìm kiếm vật chất để hưởng thụ ở trần gian này, mà không tìm kiếm sự sống vĩnh cửu, thì chúng ta cũng mắc vào con đường lẩn quẩn và đau khổ như họ.

*        Ngược lại, nếu chúng ta đã Tin và nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình, thì không nên có thái độ và hành động của dân ngoại nữa; Mà phải là: Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức Công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.

Chúa đã nói: Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. (Mt 25,29-30)

*        Cái Có ở đây là có Các nhân đức, các ân huệ của Thiên Chúa, các hoa trái thiêng liêng do những việc lành chúng ta làm, chứ không phải có tiền, có bạc, có của cải vật chất.

*        TD: Các Thánh có lòng yêu mến Chúa nồng nàn, nên càng được Thiên Chúa ban cho nhiều ơn thiêng, dồi dào đến nỗi trào tràn xuống cho cả những ai chạy đến với các Ngài.

*        Cái không có: Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta mỗi người một nén bạc để sinh lời cho phần rỗi. Nếu chúng ta không biết làm lợi thêm ra thì Thiên Chúa sẽ thu hồi lại nén bạc đó.

*        Tổ tông Ađam-Evà đã được Thiên Chúa ban cho sự sống Thần linh, nhưng ông bà lại không dùng sự sống Thần linh ấy để ca tụng, ngợi khen Chúa. Trái lại ông bà lại đi tìm lợi ích riêng cho bản thân mình, nghĩa là muốn được nên thông minh như các vị thần, muốn được bằng Thiên Chúa. Bởi thế, Thiên Chúa đã thu hồi sự sống Thần linh của ông bà lại và đuổi ông bà ra khỏi vườn địa đàng, để phải chịu sống cuộc đời đau khổ trong nước mắt.

*        Vô dụng: là không biết tìm kiếm sự sống vĩnh cửu, không lo tích trữ ơn thánh Chúa qua các Bí tích, mà chỉ biết mải mê tìm kiếm của cải vật chất, chỉ biết lo hưởng thụ…

Nếu đã trở nên vô dụng thì sẽ bị loại ra ngoài, nghĩa là bị phạt. phải đau khổ, khóc lóc…

*        Như vậy, muốn tìm được Nước Thiên Chúa, chúng ta phải trở nên công chính, mà muốn được nên công chính, tự sức riêng của chúng ta không thể làm được, phải cần đến sự trợ giúp của Thiên Chúa.

*        Thánh Phaolô dạy rằng: Mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa. Nhưng họ được trở nên công chính, do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc, thực hiện trong Đức Kitô Giêsu. (Rm 3,23-24)

*        Chúa Giêsu đã nói: Không có Thầy, thì chúng con chẳng làm được gì.

II-     Hạnh phúc được làm con Chúa:

*        Hạnh phúc của những người con Thiên Chúa hơn những người lương dân, là được Thiên Chúa luôn luôn đồng hành với mình trong mỗi giây phút của cuộc đời, do đó luôn có sự bình an trong tâm hồn, không phải lao đao, lo lắng:

Chúa Giêsu luôn luôn mời gọi chúng ta:

Hỡi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ bổ sức cho các ngươi.

*        Hãy nhìn xem:

–        Nếu gặp bế tắc trong những thử thách gian truân. Con người bình thường hay sinh ra chán nản, tuyệt vọng. Nhưng với con Chúa, thì lại hy vọng trong gian truân. (Rm 12,12)

–        Nếu gặp cảnh đối xử bất công, con người bình thường không chịu nhường nhịn nhau. Nhưng đối với con Chúa thì:  yêu thương nhau như anh em. (1Pr 3,8)

–        Nếu gặp cảnh ngược đãi, người bình thường thì chống trả quyết liệt, hơn thua cho biết mặt, nhưng với con Chúa thì: yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi. (Mt 5,44)

–        Nếu gặp sự xúc phạm đến mình, người bình thường phải đối chất, phải đòi lại sự công bằng. Nhưng với con Chúa thì:

*        Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này. (Cv 7,60)*Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. (Lc 23,34) v.v….

III-    Thiên Chúa nhân từ:

*        Thiên Chúa luôn luôn yêu thương con người, muốn cho con người được hạnh phúc. Thánh vương Đavít đã xác nhận rằng: Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn, chính Chúa là Đấng vẫn chở che, Người luôn ở gần kề.

(Tv 121,5)

*        Điều này chứng tỏ là Thiên Chúa luôn luôn đồng hành với chúng ta từng giây phút trong cuộc đời. để sẵn sàng ứng cứu khi chúng ta kêu cầu đến Chúa.

*        Chúa Giêsu cũng dạy rằng: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. (Mt 7,7)

*        Như vậy, Chúa luôn luôn chờ đợi và đáp ứng lời van xin của chúng ta.

Nhưng lời mời gọi của Chúa Giêsu ít có người đáp lại, nên vì lòng xót thương con người yếu đuối, mải mê sa vào chốn lầm than. Chúa lại nói với bà Magaritta rằng: trong lúc vui cũng như trong lúc buồn, các con hãy đến với Cha, Cha sẽ chia sẻ niềm vui với các con, Cha sẽ làm vơi nỗi sầu khổ của các con. Trái tim Cha rộng mở để đón tiếp các con.

 (T.Đ.TYNH., ngày 30-03-1972)

Tóm lại:

Thiên Chúa luôn luôn đồng hành với chúng ta trong mỗi giây phút của cuộc đời, bởi thế, muốn được Thiên Chúa yêu thương, chúng ta phải vâng lời Chúa: Hãy cứ bổn phận của con mà làm cho chu đáo. (Hc 11,20).

Vì chu toàn bổn phận cũng là chu toàn lề luật vậy.

*        Chúa Giêsu cũng có một bổn phận:

–        Sau ba ngày Đức Mẹ tìm thấy Đức Chúa Giêsu trong đền thờ, thì Đức Mẹ nói với Chúa Giêsu rằng: Sao con để cho cha mẹ vất vả tìm con vậy?
-Chúa Giêsu trả lời: Sao cha mẹ lại tìm con, cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao? (Lc 2,49)

*        Đức cố Hồng y F.X. N-v-Thuận nói rằng: Làm tròn bổn phận là đường lối tu đức chắc chắn nhất.

Chúa cũng an ủi chúng ta rằng:

*        Đừng sợ, bởi vì Cha đã gọi đích danh con. Con thật quí giá trước mặt Cha. Con thuộc về Cha và Cha yêu con. (Is 43,1-4) 

*        Đừng sợ: Sợ ma quỉ, sợ thế gian, sợ cám dỗ…

*        Gọi đích danh con: Vì Cha là Mục tử nhân lành, cha gọi tên từng con chiên một và dẫn ra khỏi cửa chuồng. cha đi trước dẫn con đi theo sau.(Ga 10,2-4)

*        Con thật quí giá: Vì Cha đã chuộc con bằng chính Máu của Cha. Bằng mạng sống của Cha. Cha đã cho con làm bạn hữu nghĩa thiết thân tình với  Cha.

*        Con thuộc về Cha:

*        Vì mỗi lần con Rước Lễ là Cha và con là một, con ở trong Cha và Cha ở trong con: Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. (Ga 6,54)

*        Mỗi lần con cầu nguyện. thì Cha ở với con:  Ở đâu có hai ba người họp lại, nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ. (Mt 18,20)

*        Cha yêu con. Vì con yêu Cha.

*        Chúa Giêsu đã hỏi Thánh Phêrô ba lần: Phêrô, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?

_        Thánh Phêrô trả lời: Lạy Thầy, Thầy biết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy.

Để tín thác vào lòng nhân lành của vị Mục tử. Xin mời cộng đoàn cùng hát lời ngợi khen Thiên Chúa:

Chúa là Mục tử, Người dẫn lối chỉ đường cho con đi. Đi trong tay Chúa, nào con thiếu chi con sợ chi? Cỏ tươi rợn đồng xa, con no thỏa không bao giờ thiếu nữa. Suối nước trường sinh, con nghỉ uống no đầy.

Chúa chiên nhân từ, Người dẫn con tới đồng nội này suối nước mát bóng. Con tới uống thảnh thơi. Chúa ơi sướng vui trong tay Chúa, Người dẫn con đi, đi giữa suối mát, cỏ xanh con thiếu gì?

Và Chúa Giêsu cũng hứa với chúng ta rằng:

*        Thầy ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế.

Như vậy, trong cuộc sống, dù bất cứ ở hoàn cảnh nào, Thiên Chúa vẫn luôn luôn đồng hành với chúng ta. Hãy tín thác vào Chúa: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.

Cầu nguyện:

Lạy Cha giầu lòng thương xót, chúng con tạ ơn Cha, vì Cha đã thương yêu, săn sóc chúng con trong mỗi giây phút của cuộc đời. Cha đã ban cho chúng con những nhu cầu để duy trì sự sống. Nhưng nhiều khi chúng con đã vô tình trước những ân huệ của Cha. Xin Cha tha thứ cho chúng con, và tiếp tục yêu thương chúng con, để chúng con xứng đáng được là người con yêu quí của Cha. Amen.