079- LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA TRONG VIỆC HOÁN CẢI CÁC TỘI NHÂN CỨNG LÒNG

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (5,29-32)

Ông Lêvi làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông, có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài. Những người Pharisêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giêsu rằng: Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi. Đức Giêsu đáp lại họ rằng: Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.

(Đó là Lời Chúa)

Chia sẻ:

Từ ban đầu, Thiên Chúa tạo dựng nên con người, ban cho con người được thông hưởng sự vinh quang thánh thiện của Thiên Chúa và Thiên Chúa rất hài lòng: Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp. (St 1,31) Nhưng con người đã nghe theo lời của ma quỉ, nên sự tội đã xâm nhập vào trần gian, đến nỗi Đức Chúa thấy sự gian ác của con người quả là nhiều trên mặt đất, và lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu suốt ngày. Đức Chúa hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất và Người buồn rầu trong lòng.

(St 6,5-6)

Thiên Chúa buồn rầu trong lòng vì con người Phạm tội

1-      Tội là gì? Tội là làm trái ý định của Thiên Chúa. 

*        Thiên Chúa muốn con người làm lành lánh dữ, mà con người thì thích làm dữ hơn làm lành

Thiên Chúa muốn con người sống công chính, thánh thiện, tốt lành. Con người lại muốn sống buông thả theo ý mình. (Gương của Ađam+Evà

2-      Tội ở đâu mà có? 

Trong con người của chúng ta đã có sẵn mầm mống tội lỗi, vì chúng ta sinh ra trong tội. (Tổ tông) 

*        Nếu sự thiện trong lòng chúng ta mạnh,(Có ơn Chúa) thì sự tội bị khuất phục.

*        Nếu sự ác trong lòng chúng ta mạnh hơn điều thiện. (Thiếu ơn Chúa) thì sự tội bùng phát và thắng thế.

Thí dụ:

1-      Về ăn uống: Ăn uống là nhu cầu cần thiết để bảo vệ và duy trì sự sống theo ý muốn của Thiên Chúa.

*        Nếu ăn uống thái quá: Nhậu nhẹt say xỉn thì sinh ra tội mê ăn uống. – Nếu say xỉn gây ra án mạng thì sinh ra tội giết người

*        Nếu ăn uống kham khổ, để dành tiền sắm vàng cất giấu thì sinh ra tội hà tiện.- Nếu hà tiện quá sinh ra ốm đau bệnh tật sinh ra tội hủy hoại thân thể.

 2-     Về ngủ nghỉ:  Ngủ nghỉ là việc rất cần thiết để bồi dưỡng sinh lực sau những giờ làm việc mệt nhọc

*        Nếu ngủ nhiều hơn làm; sinh ra tội lười biếng

*        Nếu làm nhiều hơn ngủ; sinh ra tội tham lam của cải.

3-      Về tình yêu: Thiên Chúa ban tình yêu cho đôi bạn để duy trì sự sống và nâng đỡ nhau trong cuộc đời.

*        Nếu duy trì chế độ một vợ một chồng, thì gia đình hạnh phúc.

*        Nếu lạm dụng tình yêu , đi ngoại tình thì phạm tội mê dâm dục 

4-      Về việc tông đồ: Việc tông đồ giáo dân cũng là một bổn phận của mọi Kytô hữu.  

*        Nếu làm với mục đích Vinh Danh Chúa, thì được coi là tôi tớ trung thành= tên của con đã được ghi ở trên trời

*        Nếu làm để cho người khác khen ngợi, ca tụng  mình. Sinh ra tội kiêu ngạo

*        Nếu gièm pha, nói xấu làm giảm uy tín của người khác để tôn mình lên, thì phạm tội vu khống, gian dối, không nói sự thật.

Như vậy tội luôn luôn ẩn mặt trong con người của chúng ta, mà ma quỉ là cha đẻ ra sự tội. Nếu khi nào yếu lòng, chúng ta hướng về sự tội, thì ma quỉ sẽ thừa thắng xông lên và lôi kéo chúng ta về với chúng.

*        Lời Chúa trong sách Huấn ca dạy rằng: Đừng làm điều xấu, thì cái xấu sẽ không thắng được con. Điều bất công, con hãy xa tránh, thì nó sẽ lánh xa con. (Hc 7,1-2)  

I-       Thiên Chúa là Đấng Thánh:

*        Tiên tri Giosuê đã nói:

Người là Thiên Chúa thánh thiện. Người sẽ không dung thứ tội phản nghịch cũng như tội lỗi của anh em. (Gs 24,19)

Do đó, khi tội lỗi đã tràn lan ra khắp nơi, Thiên Chúa đã làm một cơn hồng thủy, ngập lụt khắp mặt đất để tiêu diệt những gì là tội lỗi gớm ghê. Duy chỉ có gia đình ông No-e là người công chính, được Thiên Chúa cứu sống; Đức Chúa phán bảo ông No-e: Ngươi hãy vào tàu, ngươi và cả nhà ngươi, vì Ta chỉ thấy ngươi là người công chính trước nhan Ta trong thế hệ này.

(St 7,1)

Như vậy, những gì là tội lỗi, xấu xa, ghê tởm, thì sẽ không tồn tại  trước nhan Thiên Chúa được.

*        Tiên tri Isaia nói: Đức Chúa các đạo binh là Đấng Thánh, cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa. (Is 6,3)

 Khi nhìn vào vũ trụ, chúng ta nhận thấy mọi sự đều hoàn hảo, mà với trí khôn của con người không ai có thể làm được, cho dù ngày nay khoa học văn minh tột bậc, cũng chưa thể khám phá được những sự huyền diệu của vũ trụ.

Đó là những dấu ấn và sự vinh quang của Thiên Chúa lưu lại cho con người, để nhận biết uy quyền của Thiên Chúa mà ca tụng Người. Bởi Người là Đấng Thánh.

*        Thánh Gioan dạy: Thiên Chúa là ánh sáng, nơi Người không có một chút bóng tối nào. (1Ga 1,5)

Và: Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. (Ga 1,4)

Như vậy, ánh sáng của Chúa chính là sự sống vĩnh cửu, còn bóng tối là sự chết do ma quỉ làm chủ. Ai đi theo Chúa thì có sự sống, ai đi theo ma quỉ thì dẫn đến sự chết đời đời.

Chính Chúa Giêsu đã xác nhận: Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối. (Ga 12,46)

II-     Dân Chúa phải sống thánh:

Đã là người con, được Thiên Chúa kêu mời  đến hưởng phúc trường sinh, thì người con ấy phải trở nên giống cha của mình, nghĩa là phải thánh thiện, vì tiệc trong Nước Trời chỉ dành cho những người không tỳ ố, không vết nhơ. Như lời Chúa Giêsu đã dạy: Các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con trên trời là Đấng hoàn thiện.

*        Thánh Phaolô dạy rằng: Trong Đức Kitô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần,..Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta trong Thánh tử yêu dấu. (Ep 11-6)

*        Thật vậy, Thiên Chúa đã không kêu gọi chúng ta sống ô uế, nhưng sống thánh thiện. (1Tx 4,7)

*        Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thóa mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. (Ep 4,31)

*        Thánh Phêrô dạy: Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống  Đấng Thánh đã kêu gọi anh em. Vì có lời Kinh thánh chép: Hãy sống thánh thiện, vì Ta là Đấng Thánh. (1Pr 1,15)

Phương pháp để sống thánh thiện là: Chu toàn bổn phận của mình:

1-Bổn phận đối với Chúa: Tuân giữ các giới luật: 10 Điều răn Đức Chúa trời, 6 Điều răn Hội thánh- Cải tội 7 mối.- Thương người 14 mối. –Phúc thật 8 mối.  

2-Bổn phận đối với bản thân: (kinh cáo mình) 

a*      Về tư tưởng: Luôn luôn hướng về Chúa, nghĩ về Chúa

Chúa Giêsu dạy: vì tự lòng phát xuất những ý định gian tà, những tội giết người, ngoại tình tà  dâm, trộm cắp….đó mới là cái làm cho con người ra ô uế. (Mt 15,19-20

b*      Về lời nói: Thiên Chúa ban cho con người có cái miệng để tôn vinh, ngợi khen Chúa. 

Thánh Giacô bê dạy:Ai cho mình đạo đức, mà không kiềm chế miệng lưỡi, là tự dối lòng mình, vì đó là thứ đạo đức hão. (Gc 1,26)

Và: Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo. (Gc 3,2)

*        Ta dùng lưỡi mà ca tụng Chúa là Cha chúng ta, ta cũng dùng lưỡi mà nguyền rủa những con người đã được làm ra theo hình ảnh Chúa. Từ cùng một cái miệng phát xuất lời chúc tụng và lời nguyền rủa…thì không được.

(Gc 3,9-10)  

Thánh Phaolô dạy: Anh em hãy dùng những bài Thánh ca, Thánh vịnh mà hát mừng tạ ơn Thiên Chúa.  

*        Cái lưỡi quyết định sự sống đời đời của chúng ta

–        Nếu ca tụng Chúa thì được thưởng.

–        Nếu nguyền rủa anh em thì bị phạt. 

c*      Về việc làm:

Chúa Giêsu dạy: *Hãy yêu người thân cận như chính mình

**      Yêu như chính mình thì

–        Đừng giận ghét.(Mt 5,22)  

–        Đừng kết án. (Mt 7,1-2)

–        Đừng trả thù.(Mt 5,39)

–        Cầu nguyện cho kẻ thù. (Mt 5,44) 

**      Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương

.(Mt 5,7) 

*        Xót thương bằng việc bố thí, làm phước. (Mt 6,1-4) 

*        Xót thương bằng việc tha thứ:  

–        Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. (Lc 6,37)

–        Xin Cha tha nợ chúng con.(Mt 6,12)

–        Tha đến bẩy mươi lần bẩy. (Mt 18,22)

3-      Bổn phận đối với anh em:   Hãy từ bỏ mọi thứ gian ác

4-      Bổn phận đối với gia đình:     -Vợ – chồng. Cha – mẹ. Con – cháu

5-      Bổn phận đối với Cộng đoàn:     -Giáo họ. Giáo xứ. Giáo phận. Giáo hội.

6-      Bổn phận đối với Tổ quốc:  

–        Bảo vệ – phát triển – xây dựng…   

*        Vậy anh em hãy từ bỏ mọi thứ gian ác, mọi điều xảo trá, giả hình, ghen tương cùng mọi lời nói xấu gièm pha. Như trẻ sơ sinh, anh em hãy khao khát sữa tinh tuyền là Lời Chúa, nhờ đó, amh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ, nếu anh em đã nghiệm thấy Chúa tốt lành. (1Pr 2-3)

*        Tôi khuyên anh em: Hãy tránh xa những đam mê xác thịt, vốn gây chiến với linh hồn. Anh em hãy ăn ngay ở lành giữa dân ngoại, để ngay cả khi họ vu khống, coi anh em là người gian ác, họ cũng thấy các việc lành anh em làm mà tôn vinh Thiên Chúa trong ngày Người đến viếng thăm.

(1Pr 2,11-12)

*        Chúa nói với Thánh nữ Faustina: Cha là Đấng ba lần Thánh, và Cha gớm ghét ngay cả một tội nhỏ mọn nhất. Con hãy cho các tội nhân biết rằng: Không ai có thể thoát khỏi tay Cha, nếu họ trốn tránh trái tim nhân hậu của Cha, họ sẽ sa vào bàn tay công thẳng của Cha. (Nk LTX 1728)

 III-Thiên Chúa nhân từ và thương xót:

Mặc dù đã được kêu gọi và huấn luyện để sống thánh, dân Chúa vẫn còn những người ngoan cố sống trong tội lỗi. Nhưng vì lòng thương xót, Thiên Chúa luôn luôn trông chờ những người con hoang đàng trở về: Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.

1-      Nhẫn nại chờ đợi:

*        Tiên tri Isaia cũng khuyên rằng: Hãy tìm Đức Chúa khi Người còn cho gặp, kêu cầu Người, lúc Người ở kề bên. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo, người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có mà trở về với Đức Chúa và Người sẽ xót thương, về với Thiên Chúa chúng ta, vì Người sẽ rộng lòng tha thứ. (Is 5,6-7)

Thiên Chúa đã hứa:

*        Nếu kẻ gian ác từ bỏ mọi tội lỗi mình đã phạm, mà tuân giữ mọi qui tắc của Ta, cùng thi hành điều chính trực công minh, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết. (Ed 18,21)

*        Chẳng lẽ Ta vui thích vì kẻ gian ác phải chết. Ta lại không muốn cho nó từ bỏ đường lối của nó mà được sống sao? (Ed 18,23)

*        Dù muốn cho thấy cơn thịnh nộ và cho biết sức mạnh của Người, nhưng Người đã hết lòng kiên nhẫn chịu đựng những kẻ đáng hứng chịu cơn thịnh nộ và chờ ngày diệt vong. (Rm 9,22)

*        Người kiên nhẫn đối với anh em, vì Người không muốn cho ai phải diệt vong. Nhưng  muốn mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải. (2 Pr 3,9)

2-      Ban ân sủng:

*        Vị thượng tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Bởi thế ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần. (Dt 4,15-16)

Chúa Giêsu chịu thử thách:

1-Chịu cám dỗ:

-Nếu ông là Con Thiên Chúa thì hãy truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi. (Mt 4,3)

-Nếu ông là con Thiên Chúa thì gieo mình xuống đi. (Mt 4,6)

-Nếu ông sấp mình thờ lạy tôi, tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó. (Mt 4,9)

2-Bị Khước từ:

*Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. (Mc 6,4)

*Sau khi cho quỉ nhập vào đàn heo, dân làng Ghêrasa xin Người rời khỏi họ. (Lc 8,37)

*Đóng đinh nó vào thập giá. (Lc 23,21)

3-Bị phản bội:

*Thầy bảo thật, một người trong anh em sẽ nộp Thầy. (Mt 26,21)

*Nội đêm nay, gà chưa kịp gáy, anh đã chối Thầy ba lần. (Mt 26,34)

4-Bị Lo sợ:

*Cha ơi! Nếu được, xin cho chén này rời khỏi con. (Mt 26,39)

5-Bị cô đơn buồn phiền:

*Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. (Mt 26,38)

*Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? (Mc 15,34)

6-Bị Xỉ nhục:

-Nói tiên tri xem ai đánh ông đó?(Lc 22,64)

-Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi! (Lc 23,35)

-Nếu ông là vua Do thái, thì cứu lấy mình đi! (Lc 23,37)

*        Chính Đức Giêsu Kitô là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta, không những tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng còn tội lỗi cả thế gian nữa. (1Ga 2,2)

*        Lạy Cha, nếu chén này không thể rời khỏi con, nhất định con phải uống, thì xin cho ý Cha thể hiện. (Mt 26,42)

*        Chúa nói với Thánh nữ Faustina rằng: Cha rộng lượng với các tội nhân hơn với những người công chính. Vì họ, Cha đã từ trời xuống thế. Vì họ, Cha đã đổ máu ra. Chớ gì họ đừng sợ hãi khi đến gần Cha, Họ rất cần đến Lòng thương xót của Cha. (Nk.LTX 1275)

IV-    Thái độ của tội nhân:

1-Thú nhận:

   *Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. (1Ga 1,9)

2-Trở về:

  *Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa, để Người xóa bỏ tội lỗi cho anh em. Như vậy thời kỳ an lạc mà Đức Chúa ban cho anh em sẽ đến.. (Cv 3,19-20)

3-Đền tội:

*Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo khó, và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn. (Lc 19,8)

Tóm lại:

Thiên Chúa rất nhân từ và hay thương xót, dù con người có phạm tội nặng nề đến đâu chăng nữa. Người vẫn khoan dung nhân hậu. Như lời Chúa Giêsu nói  với Bà Thánh Faustina rằng:  Tội nhân nào càng khốn nạn, càng có quyền lớn hơn nơi Lòng thương xót của Cha. Ai tín thác vào Lòng thương xót Cha, sẽ không phải hư mất, vì tất cả những công việc của họ sẽ là của Cha và những địch thù của họ sẽ bị tan tành dưới bệ kê dưới chân Cha. (NK 723)

Và: Chớ gì các tội nhân cứng lòng nhất, hãy đặt trọn niềm tín thác vào Lòng thương xót của Cha. Họ được quyền ưu tiên hơn những người khác khi tín thác vào vực thẳm thương xót của Cha. (Nk 1146)

Cầu nguyện:

Lạy Cha giầu lòng thương xót, Cha đã muốn Trái tim Con Cha khai mở trên thập giá, để tuôn lòng thương xót xuống cho chúng con. Xin cho chúng con biết mở lòng ra, để đón nhận hồng ân thương xót của Cha, mà sống xứng đáng là người con của Cha, để sau này chúng con được chung hưởng hạnh phúc với Cha muôn đời. Amen.