Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (19, 31-34)
Hôm đó là ngày áp lễ, người Do thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày Sabát, mà ngày Sabát đó lại là ngày lễ lớn. Nên họ xin ông Philatô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giêsu. Khi đến gần Đức Giêsu và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng có một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người, tức thì máu cùng nước chảy ra.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Với tình yêu tuyệt vời, Chúa đã để cạnh sườn cực thánh Chúa bị mở ra, và những nguồn suối Máu cùng Nước đã từ Trái tim Chúa trào tuôn. Nơi đây là nguồn mạch hằng sống của Lòng thương xót. Nơi đây, các linh hồn nhận được ủi an và bổ sức. Bởi vì Chúa là ngọn lửa tình yêu vĩ đại, sống động.
Khi chúng ta thành tâm đến với Người: Đớn hèn, tội lụy và hành vi xấu xa của chúng ta sẽ biến mất. Người sẽ trả nợ giùm, khi chúng ta phó mình cho Người. (NK LTX c.1748)
Để cảm tạ mối tình tuyệt vời mà Chúa Giêsu đã ban tặng chúng ta, kính mời Cộng đoàn cùng hát lên lời ngợi khen Lòng thương xót của Chúa:
Ngợi ca Lòng thương xót.
Chúa đã ban tặng con.
Hỡi Trái tim từ nhân,
Con tín thác nơi Ngài.
Chiều đồi núi Can vê.
Năm nào Ngài chết treo thân.
Thập tự, Ngài đã hiến dâng.
Máu đào để cứu chuộc con.
Và dòng suối yêu thương.
Chan hòa từ Trái tim Cha.
Tuôn tràn tẩy xóa đi bao.
Lỗi tội, tái sinh đời con.
Chính nhờ nguồn mạch thương xót tuôn trào từ Trái tim Chúa Giêsu, con người tội lỗi của chúng ta, đã được Chúa Cha ban ơn tha tội và trở nên người công chính.
I- Ơn tha tội và công chính hóa:
* Chúa Giêsu giải thích ý nghĩa hai luồng sáng phát xuất từ Trái tim Chúa, trong tấm ảnh Lòng thương xót cho Thánh nữ Faustina như sau:
Luồng trắng nhạt chỉ nước. Nó làm cho linh hồn nên công chính. Luồng đỏ chỉ máu, đó là sự sống của linh hồn. Hai luồng sáng này được ban ra do lòng thương xót vô bờ của Trái tim Ta, mà người lính đã lấy đòng đâm thủng, khi Ta bị treo trên thập giá. Phúc cho những linh hồn nào luôn biết nương náu trong nơi trú ẩn này, vì cánh tay công thẳng của Thiên Chúa sẽ không đánh phạt họ. (Nk LTX)
Như thế:
* Chúng ta đã được nên công chính nhờ Máu Đức Kitô đổ ra, hẳn chúng ta sẽ được Người cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. (Rm 5,9)
* Chắc chắn là chúng ta sẽ được thoát khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, bởi vì chính Chúa Giêsu đã quả quyết với các môn đệ trong bữa ăn tối cuối cùng rằng: Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là Máu Thầy, máu giao ước đổ ra cho muôn người được tha tội.( Mt 26,27-28)
* Chính vì thế:
* Nhờ Máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời. (Cl 1,20)
Để chuẩn bị cho một vương quốc thánh thiện, vĩnh cửu trên trời. Chúa Giêsu đã hy sinh mạng sống, lấy máu mình mà tẩy rửa mọi tội lỗi cho nhân loại, để thiết lập một vương quốc tư tế ngay tại trần gian này để phụng thờ Thiên Chúa:
* Người đã yêu mến chúng ta, và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người. (Kh 1,5-6)
Sự hy sinh, vâng phục của Chúa Giêsu như một của lễ toàn thiêu dâng lên Thiên Chúa Cha, để đem lại ơn tha tội cho nhân loại: Máu chiên bò, Chúa không ưng, của lễ toàn thiêu Chúa không nhận. Thì này con đến để thi hành Thánh Ý Cha.
* Đức Kitô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của Người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. (Dt 9,14)
* Anh em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của con chiên vẹn toàn, vô tỳ tích là Đức Kitô. (1Pr 1,19)
II- Hạnh phúc của người được làm con:
Sau khi phạm tội, con người bị tước mất vinh quang của Thiên Chúa, bị lâm vào cảnh trầm luân, sống kiếp đọa đầy nơi dương thế, những sự dữ luôn luôn cận kề, khiến cho con người dễ chiều theo sự tội và càng ngày càng xa dần Thiên Chúa.
* Vì họ đã không thèm nhận biết Thiên Chúa, nên Người đã để mặc họ theo trí óc lệch lạc mà làm những điều bất xứng, lòng họ đầy bất chính, xấu xa, tham lam, độc ác đủ thứ. Nào là ganh tỵ, giết người, cãi cọ, mưu mô, thâm hiểm, nào là nói hành nói xấu, vu oan giá họa. Họ thù ghét Thiên Chúa, ngạo ngược, kiêu căng, khoác loác, giỏi làm điều ác, không vâng lời cha mẹ, không có lương tri, không giữ lời hứa, không chút tình cảm, không chút xót thương. (Rm 1,28-31)
Nhưng nhờ công cuộc cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô, con người lại được ơn giao hòa cùng Thiên Chúa và được hưởng phúc vinh quang bất diệt:
* Xưa kia anh em là những người xa lạ, là thù địch của Thiên Chúa, vì những tư tưởng và hành động xấu xa của anh em. Nhưng nay nhờ Đức Giêsu là con người bằng xương bằng thịt đã chịu chết, Thiên Chúa cho anh em được hòa giải với Người, để anh em trở nên thánh thiện tinh tuyền và không có gì đáng trách trước mặt Người. ( Cl 1,21-22)
* Vì thế, chúng ta hãy tiến lại gần Thiên Chúa với một lòng chân thành và một đức tin trọn vẹn, vì trong lòng thì đã được tẩy sạch mọi vết nhơ của lương tâm, còn ngoài xác thì đã được tắm rửa bằng nước tinh tuyền.
(Dt 10,22)
Nhờ nguồn mạch thương xót từ Trái tim Chúa đổ ra, Tất cả chúng ta đều nhận được quà tặng của Thiên Chúa. Đó là sự sống đời đời:
* Thật vậy! lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta là cái chết; còn ân huệ Thiên Chúa ban không là sự sống đời đời trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. (Rm 6,23)
Mặc dầu đã có ân sủng và Lòng thương xót là bảo chứng cho chúng ta được vào Nước Trời. Nhưng chúng ta lại phải quyết định vận mệnh tương lai cho chính mình. Nếu chỉ cậy dựa vào sức riêng, thì chắc chắn chẳng bao giờ chúng ta đạt được kết quả như ý mong muốn, mà phải biết cậy dựa vào ân sủng của Chúa Giêsu Kitô:
* Thánh Phao lô nói: Đã ba lần, tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này, nhưng Người quả quyết với tôi: Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. (2Cr 12,8-9)
* Vậy hãy nên mạnh mẽ trong ân sủng của Đức Giêsu Kitô. (2Tm 2,1)
Và Hãy lớn lên trong ân sủng.(2Pr 3,18)
Vì : Mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tùy theo mức độ Đức Kitô ban cho. (Ep 4,7)
Tóm lại:
Đức Giêsu đã chịu khổ hình ngoài cửa thành, lấy máu mình mà thánh hóa toàn dân. (Dt 13,12) và sau khi đã được thánh hóa, nghĩa là được trở nên tinh tuyền, thì lúc đó mới trở thành dân riêng của Chúa và mới xứng đáng được hưởng phần gia nghiệp dành cho dân Chúa chọn.
Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa, là nguồn ân sủng để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần đến. (Dt 4,16)
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, trong giờ phút sinh thì trên thập giá, Chúa đã ban cho chúng con sự sống muôn đời, để khi cạnh sườn thánh thiện của Chúa được mở ra, Chúa đã khai thông một nguồn mạch thương xót bất tận cho chúng con, ban cho chúng con kho tàng quí báu nhất của Chúa. Đó là Máu và Nước trong Trái tim Chúa. Amen.
(Nk LTX 1747)