Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (6,16-21)
Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Đức Giêsu chưa đến với các ông. Biển động vì gió thổi mạnh. Khi đã chèo được chừng hai mươi lăm hoặc ba mươi chặng đường, các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. các ông hoảng sợ. Nhưng Người bảo các ông: Chính Thầy đây, đừng sợ! Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Sống giữa thế giới đầy rẫy những sự dữ vây quanh, nó có thể làm hại cho tâm hồn cũng như thể xác của con người bất cứ lúc nào.
Con người ngày nay chỉ cảm thấy được an toàn lúc ở trong nhà của mình, còn khi bước ra đường là bắt đầu mang nặng nỗi lo:
– Dân lành thì lo sợ bị cướp giật.
– Công nhân thì lo sợ bị tai nạn bất ngờ.
– Trẻ em còn nhỏ ra đường sợ bắt cóc.
– Trẻ đi học thì sợ nhiễm độc bởi các Trò chơi Game độc hại.
– Thanh niên thiếu nữ bước vào tuổi yêu đương thì lo bị lừa tình, phản bội.
– Người kinh doanh thì lo bị lừa đảo, gian dối.
– Đi máy bay thì lo bị máy bay rớt.
– Đi tàu thì sợ bị bão biển làm đắm tàu.
– Đi xe thì sợ tài xế chạy ẩu gây ra tai nạn.
– Chạy xe ôm cũng sợ cướp đâm sau lưng.
– Sống trong quốc gia bị chiến tranh thì lo sợ bom đạn, khủng bố.
– Người giầu có thì sợ bị mất trộm.
– Kẻ nghèo khó thì sợ bị thiếu ăn, thiếu mặc…
Đủ mọi thứ làm cho con người lo sợ.
* Nếu xét về phương diện thể lý, thì những điều lo lắng này đã làm giảm đi một phần nào đó sự hạnh phúc của cuộc đời, nó như một áng mây đen sẽ chụp xuống đời sống của người nào đó bất cứ lúc nào, và như vậy là cuộc đời của con người đó đi vào sự bất hạnh đau thương.
* Còn xét về phương diện tâm linh, thì sự lo sợ là dấu chỉ của những người yếu đức tin hoặc Thiếu vắng Chúa:
* Nếu vắng Chúa, đời con đầy đau khổ.
Và u buồn luôn che phủ hồn con.
Xin cho con được gặp Chúa luôn luôn.
Để ơn Chúa trào tuôn không ngơi nghỉ.
Xin cho con được thỏa lòng phỉ chí.
Sống trong Ngài con mãi có niềm vui.
Dù đời con có những lúc ngậm ngùi.
Nhưng bên Chúa con mừng vui khôn xiết.
*- Các môn đệ chèo chống với cơn bão biển, khi Chúa đang ngủ:
Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất. Đức Giêsu nói: Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin. (Mt 8,25-26)
*- Tông đồ Phêrô đi trên mặt nước đến với Đức Giêsu, nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: Thưa Ngài, xin cứu con với. Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: Người đâu mà kém tin vậy, sao lại hoài nghi? (Mt 14,29-31)
* -Lần khác các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. các ông hoảng sợ. Nhưng Người bảo các ông: Chính Thầy đây, đừng sợ! (Ga 6,20)
* –Sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ. Đứng giữa các ông và bảo: Bình an cho anh em, các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng Người nói: Sao anh em lại hoảng hốt, sao còn ngờ vực trong lòng? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà, cứ rờ mà xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây.(Lc 24,36-39)
I-Nơi an nghỉ của những người con của Chúa:
Chúa Giêsu nói với Thánh Nữ Faustina: “Nếu loài người không sùng bái Lòng Thương Xót, họ sẽ phải hư mất đời đời. Hãy nói cho các linh hồn biết Lòng thương xót hải hà của Ta, bởi vì ngày kinh hoàng, ngày công lý của Ta đã kề cận. Con ơi! Hãy nói cho loài người biết là ngày Lễ Kính Lòng Thương Xót của Ta bắt nguồn từ cõi sâu thẳm của lòng Ta. Ta muốn đem sự an ủi cho toàn thể thế giới.”(NKLTX c.965)
“Hai luồng sáng biểu thị máu và nước. Luồng sáng màu xanh nhạt tượng trưng nước, làm cho linh hồn nên công chính. Luồng sáng màu đỏ tượng trưng máu, là sức sống của các linh hồn. Hai luồng sáng này phát xuất từ lòng thương xót dịu hiền sâu thẳm của Cha, lúc trái tim thống khổ của Cha bị lưỡi đòng mở ra trên thập giá. Những luồng sáng này che chở các linh hồn cho khỏi cơn nghĩa nộ của Cha Cha, Phúc cho linh hồn nào cư ngụ trong nơi nương náu của họ, vì bàn tay công thẳng Thiên Chúa sẽ không đè nặng trên họ. (NKLTX c. 299)
* Như vậy Thiên Chúa đã chứng tỏ cho chúng ta rằng: Nếu chúng ta biết chạy vào nương náu nơi Trái tim từ bi lân tuất của Chúa, thì Chúa sẽ giữ gìn chúng ta cho khỏi những điều lo sợ hãi hùng. Nhất là trong giờ lâm tử.
II-Điều kiện để được nương náu nơi Trái tim Chúa:
1-Tuân giữ Luật Chúa:
* Ai tuân giữ các điều răn của Chúa, thì ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. (1Ga 3,24)
Nếu con tuân giữ Lời Thầy.
Thì con sẽ sống với Thầy luôn luôn.
Ơn Trời Thầy sẽ trào tuôn.
Suối nguồn hằng sống cho hồn con vui.
Nếu con yêu mến mọi người.
Thì con chu tất những lời Thầy ban.
Hưởng lòng thương xót chứa chan.
Nước Trời vĩnh phúc hân hoan cõi lòng.
2*Yêu mến Phép Thánh Thể:
Tôi là Bánh từ Trời xuống. Ai ăn Bánh này sẽ được sống muôn đời.(Ga 6,51)
Bánh từ Trời, Chúa Cha ban tặng.
Nuôi loài người qua chặng dương gian.
Ai ăn: Được hưởng Thiên Đàng.
Sống cùng Thiên Chúa vinh quang muôn đời.
Xin cho con hằng ngày nhận lãnh.
Đừng để con xa lánh Chúa ơi.
Đời con vắng Chúa: Rã rời.
Hồn con thiếu Chúa: Đời đời tiêu vong.
3-Tin Chúa:
*Anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. (Ga 14,27)
Không có Thầy, lòng con luôn hoảng sợ.
Giữa cuộc đời lại cảm thấy bơ vơ.
Đầy hiểm nguy khốn khó vẫn đang chờ.
Biết trông cậy vào ai, nhờ giúp đỡ?
Ở với con, cho con thôi đừng sợ.
Lạy Chúa Trời, xin chớ bỏ rơi con.
Vì bên Ngài, con tìm đến náu thân.
Cho con hưởng hồng ân Lòng thương xót.
* Tôi là ánh sáng thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối. (Ga 12,46)
Nguồn sáng thật từ nơi Thiên Chúa.
Qua Ngôi Lời, chiếu tỏa trần gian.
Ai mong hạnh phúc Thiên đàng.
Tin vào Con Chúa, sẵn sàng ân ban.
Ngôi Lời đến trần gian dẫn lối.
Cho con người thoát khỏi u mê.
Cho con biết nẻo đường về.
Chính nguồn sáng thật là Quê Thiên đàng.
Tóm lại:
Tâm hồn chúng ta mất bình an là những khi xa cách Chúa hoặc đánh mất ơn Chúa.
* Nhưng Thiên Chúa giầu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ. Người đã cho chúng ta được sùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Kitô Giêsu trên cõi trời. (Ep 2,4-6)
* Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. (Ga 10,10)
Con đã chết trong bùn nhơ tội lỗi.
Chúa thương tình đến cứu rỗi hồn con.
Ban cho con nguồn ơn thánh chứa chan.
Để con sống dồi dào trong ân sủng.
Lạy Chúa Trời, con là người vô dụng.
Trong tay Ngài con được sống ung dung.
Xin thương con đang trong cảnh khốn cùng.
Đưa con về cõi thiên cung hưởng phúc.
Chúa Giêsu nói với Thánh Nữ Faustina:
* Nhân loại sẽ không được bình an cho đến khi nào quay về với Lòng thương xót của Cha với niềm tín thác. (NKLTX c.300)
* Cha yêu thương những linh hồn nào hết lòng tín thác nơi Cha. Cha sẽ làm tất cả cho họ. (NKLTX c.294)
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, vì yêu thương nhân loại chúng con đang vất vả chèo lái giữa biển đời khổ ải, Chúa đã mở rộng Trái tim từ bi lân tuất của Chúa, để cho chúng con được vào ẩn náu, tránh xa những sóng gió của cuộc đời và cạm bẫy của kẻ thù. Xin Chúa cho chúng con luôn biết chạy đến nương náu trong Trái tim nhân lành của Chúa, từ bây giờ cho đên muôn đời. Amen.