Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.(25,31-40)
Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các Thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói các ngươi đã cho ăn. Ta khát, các ngươi đã cho uống, Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước, Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc. Ta đau yếu các ngươi đã thăm nom. Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm. Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống. Có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc. Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến thăm đâu. Để đáp lại, Đức Vua sẽ bảo họ rằng: Ta bảo thật các ngươi: Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Được làm thần dân trong một nước, có Đức Vua hiền từ và nhân hậu, biết lo lắng cho sự ấm no của mọi người. Đó là một hạnh phúc lớn nhất của dân nước ấy.
Trong thời Cựu ước, Thiên Chúa đã sai Môsê dẫn dắt dân của Chúa ra khỏi dất Ai cập để tiến về miền đất hứa, và trong suốt thời gian đó, Thiên Chúa đã trông nom, săn sóc dân của Người một cách chu đáo:
Đức Chúa đi đằng trước họ: Ban ngày thì ở trong cột mây để dẫn đường, ban đêm thì ở trong cột lửa để soi sáng.(Xh 13,21)
* Đói thì có ăn: Con cái Ít-ra-en đã ăn man na suốt bốn mươi năm cho đến khi họ tới đất định cư. (Xh 17,35)
* Khát có nước uống: Ngươi sẽ đập vào tảng đá, từ tảng đá nước sẽ chảy ra cho dân uống. (Xh 17,6)
* Ta đã dẫn các ngươi bốn mươi năm trong sa mạc, mà áo các ngươi mặc đã không rách, dép chân các ngươi đi đã không mòn. Của ăn các ngươi không phải là bánh, thức uống của các ngươi không phải là rượu và đồ uống có men. Để các ngươi biết rằng: Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. (Đnl 19,4-7)
Như vậy, nếu biết tuân phục ý Chúa, thì con người sẽ được Thiên Chúa thương yêu và ban cho mọi thứ nhu cầu, để luôn luôn sống trong sự hoan lạc và bình an.
- Ân sủng là quà tặng của Thiên Chúa:
Sống giữa cuộc đời, con người phải vật lộn với biết bao hiểm nguy, sóng gió, những tủi buồn, đau khổ, những vất vả gian truân. Ai cũng mong muốn cho tâm hồn mình được thanh thản vui tươi.
– Đối với người đời, thì những khi gặp sự cố như vậy, họ thường tìm đến những tụ điểm ăn chơi, để giải khuây.
– Nhưng với người con của Chúa, thì Thiên Chúa luôn luôn nhìn đến và cứu giúp chúng ta, mỗi khi chúng ta cần đến Chúa, miễn là chúng ta biết tín thác và kêu cầu lòng thương xót của Chúa:
* Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: Vui lên anh em. Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa, rộng rãi, Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giải bầy trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện, và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. (Pl 4,4-7)
Ân sủng của Thiên Chúa ban luôn là sự hoan lạc và bình an, để cho muôn dân thiên hạ được hưởng dùng, mà ca tụng tạ ơn Thiên Chúa, không phải do công sức của chúng ta mà do lòng nhân hậu của Thiên Chúa:
* Người tỏ lòng nhân hậu đối với chúng ta trong Đức Kitô Giêsu, để biểu lộ cho các thế hệ mai sau được thấy ân sủng dồi dào phong phú của Người. Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ. Đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa, cũng không phải bởi việc anh em làm, để không ai có thể hãnh diện. Thật thế, chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa, chúng ta được dựng nên trong Đức Kitô Giêsu, để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. (Ep 2, 7-10)
Bởi thế, chúng ta cố gắng sống và tuân giữ các giới luật cho đẹp lòng Thiên Chúa, tin tưởng và phó thác cho Thiên Chúa quan phòng:
- Anh em hãy vui mừng luôn mãi, và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy. Đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu. (1Tx 5,16)
Nếu trung thành đi theo Chúa, thì chắc chắn chúng ta sẽ có hạnh phúc:
- Con thưa cùng Chúa: Ngài là Chúa con thờ, ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc. (Tv 16,2)
Hạnh phúc lớn nhất của người con Chúa là được hưởng Nước Trời, nơi đó có Thiên Chúa ngự trị, có Thần Thánh hoan ca, có muôn vàn phúc lộc thanh nhàn chẳng bao giờ hết.
- Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con, số mạng con, chính Ngài nắm giữ. Phần tuyệt hảo may mắn đã về con. Vâng, gia nghiệp ấy làm con thỏa mãn. Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy. ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được ở bên, chẳng nao núng bao giờ. Vì thế tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan. Thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ. Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống. trước Thánh nhan, ôi vui sướng tràn trề. Ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi. (Tv 16,5-11)
II-Phương thế để duy trì ân sủng:
Muốn duy trì được ân sủng trong cuộc sống, chúng ta phải thực thi điều Chúa đã dạy là: Mến Chúa, Yêu người.
– Mến Chúa thì phải làm cho Danh Chúa được cả sáng.
– Yêu người thì phải làm việc bác ái cho người.
* Vậy nhờ Người, chúng ta hãy luôn luôn dùng lời ngợi khen làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa, tức là dùng miệng lưỡi mà ca tụng Danh Thánh, anh em chớ quên làm việc từ thiện, giúp đỡ lẫn nhau, vì Thiên Chúa ưa thích những hy lễ như thế. (Dt 13,15-16)
Hiệu quả của ân sủng đều qui về Nước Trời, nếu biết sống công bằng, bác ái, thì ân sủng càng nhiều, vinh quang trên trời càng tỏa sáng:
* Người thực thi công chính được đi vào cõi sống, kẻ theo đuổi gian tà phải đến chỗ tử vong. Đức Chúa ghê tởm tâm địa quanh co, Nhưng ưa thích lối sống vẹn toàn. (Cn 11, 19-20)
* Đức Vua sẽ bảo họ rằng: Ta bảo thật các ngươi: Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.(Mt 26,40)
Tóm lại:
- Trong cách ăn nết ở, anh em đừng có ham tiền, hãy coi những gì mình đang có là đủ, vì Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Ta sẽ không ruồng bỏ ngươi. Đến nỗi chúng ta có thể tin tưởng mà nói: Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ, tôi chẳng sợ gì, hỏi người đời làm chi được tôi? (Dt 13,5-6)
Những người được Thiên Chúa tuyển chọn, thì Người luôn ban Hoa quả của Thần Khí xuống trên họ. Đó là: Bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. (Gl 5,22-23)
Nhưng với điều kiện là phải biết sống bác ái và nhiệt thành.
* Thật vậy, ai gieo giống nào thì sẽ gặt giống ấy. Ai theo tính xác thịt mà gieo điều xấu, thì sẽ gặt được hậu quả của tính xác thịt là sự hư nát. Còn ai theo Thần Khí mà gieo điều tốt, thì sẽ gặt được kết quả của Thần Khí là sự sống đời đời. Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí. Vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu không sờn lòng. Vậy bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho những anh em cùng trong đại gia đình Đức tin.(Gl 6,7-10)
* Ai đẹp lòng Thiên Chúa, thì Người ban cho trí khôn ngoan, sự hiểu biết và niềm vui. (Gv 2,26)
Cầu nguyện:
Lạy Cha giầu Lòng thương xót, Cha đã sắm sẵn Nước Trời cho những kẻ bé mọn biết tuân phục Thánh ý Cha. Xin Cha luôn luôn thánh hóa và giữ gìn chúng con, giữa những cạm bẫy của ba thù, để chúng con được trung thành thờ phượng Cha cho trọn tình con thảo. Có như vậy, mai này chúng con mới mong được sống hoan lạc với Cha trên Quê Trời đời đời. Amen.