Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 21,15-17)
Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simon Phêrô: Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không? Ông đáp: Thưa Thầy có! Thầy biết con yêu mến Thầy. Đức Giêsu nói với ông: Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.
* Người lại hỏi: Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy Không? Ông đáp: Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy. Người nói: Hãy chăn dắt chiên của Thầy.
* Người hỏi lần thứ ba: Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không? Ông Phêrô buồn, vì Người hỏi tới ba lần: Anh có yêu mến Thầy không? Ông đáp: Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy. Đức Giêsu bảo: Hãy chăm sóc chiên của Thầy.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Nhờ sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, loài người chúng ta đã được Thiên Chúa ban ơn cứu độ, và để ơn cứu độ đó đem lại hiệu quả cho mọi người qua mọi thời đại, nên trước khi về trời Chúa Giêsu đã truyền lệnh cho các môn đệ: Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm Phép Rửa cho họ, Nhân Danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em, và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. (Mt 28,19-20)
Như vậy, tất cả những ai đã được nghe lời của Thiên Chúa, đã tin và chịu Phép Rửa, thì được qui tụ thành một dân riêng, trở thành môn đệ của Chúa và được gọi là Hội Thánh.
* Vậy Giáo Hội là những người được Lời của Thiên Chúa qui tụ thành dân Chúa và thành thân thể Chúa Kitô.
I-GIÁO HỘI LÀ CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA.
Đã sống chung trong một cộng đoàn, thì phải có phẩm trật để điều hành cộng đoàn cho tốt.
Ngay từ khi Chúa Giêsu chọn gọi các môn đệ, Chúa đã có chủ ý lập Ông Phêrô làm thủ lãnh của Giáo Hội: Thầy bảo cho con biết: con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy và cửa địa ngục sẽ không thắng được. (Mt 16,18)
Và trước khi về Trời, Chúa đã chính thức ban quyền cai trị hội thánh cho Phêrô: Con hãy chăm sóc chiên của Thầy. (Ga 21,17)
Như vậy: Giáo hội gồm các thành phần:
1-Hàng Giáo sĩ:
*Các Giám mục.
– Giám mục trưởng, là Giáo hoàng: Coi sóc toàn thể Giáo hội hoàn cầu.
– Giám mục khác được Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm coi sóc từng khu vực, gọi là Giáo phận.
* Linh mục: là người cộng tác với Giám mục, coi sóc các khu vực nhỏ trong Giáo phận gọi là Giáo xứ.
* Phó tế. Giúp việc mục vụ cho các linh mục.
2-Hàng Tu sĩ:
– Tu sĩ nam nữ: Là những Kitô hữu muốn bước theo Chúa Giêsu cách triệt để với ba lời khấn: Khiết tịnh, khó nghèo, vâng phục. Sống đời cầu nguyện. Giúp việc mục vụ cho các linh mục. Phục vụ tha nhân….
3- Hàng Giáo dân: Là mọi thành phần dân Chúa sống trong từng khu vực, được gọi là Giáo xứ.
* Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người. (1Pr 2,9)
* Thánh Phaolô cũng dạy rằng: Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi, những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính, những ai người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho hưởng phúc vinh quang. (Rm 8,30)
II-GIÁO HỘI LÀ THÂN THỂ CHÚA KITÔ.
Hãy ở lại trong Thầy, Thầy là cây nho, anh em là cành (Ga 15,4-5)
Qua Bí tích Rửa tội, người tín hữu được tháp nhập vào Đức Giêsu Kitô, bởi thế chúng ta được hiệp thông trong sự sống của Người, tham dự vào sứ mạng rao giảng Nước trời, chia sẻ sự đau khổ và phục sinh vinh hiển của Người.
* Chúa Giêsu còn thông ban sự sống Thần linh của Người cho chúng ta: Ai ăn Thịt và uống Máu Tôi, thì ở lại trong Tôi và Tôi ở lại trong người ấy.
(Ga 6,56)
* Sự sống từ cây lưu chuyển sang các cành để cho các cành được sống và sinh hoa kết trái như thế nào, thì Sự sống Thần Linh từ Chúa Giêsu cũng lưu chuyển sang cho các tín hữu như vậy. Nhờ Các Bí tích và đời sống cầu nguyện, các tín hữu cùng hiệp nhất với nhau trong tình yêu của Thiên Chúa, như Chúa Giêsu là đầu và chúng ta là chi thể trong cùng một thân thể.
* Lời Chúa trong thư Thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côrintô: Ví như thân thể người ta chỉ là một, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể. Thì Chúa Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do thái hay Hy lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đã chịu Phép Rửa trong cùng một Thần Khí, để trở nên một thân thể, tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất….”(1Cr 12,12-13)
III-GIÁO HỘI LÀ ĐỀN THỜ CHÚA THÁNH THẦN.
“Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”
* Chúa Thánh Thần ngự trong Giáo hội như linh hồn của Nhiệm thể. Người không ngừng xây dựng, thánh hóa và canh tân Giáo hội bằng các ân sủng của Người:
“Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. (1Cr 12,4-7)
IV-NGƯỜI TÍN HỮU SỐNG MẦU NHIỆM GIÁO HỘI.
Vâng phục Thiên Chúa không phải chỉ bằng lời nói, nhưng còn bằng việc làm: Không phải tất cả những ai nói với Thầy: Lạy Chúa, Lạy Chúa, là được vào Nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào Nước trời. (Mt 7,21)
* Ý Cha Thầy:
1- Xin cho Nước Cha trị đến:
– Đảm nhận những nhiệm vụ khác nhau, để xây dựng và phát triển Giáo hội, để như nắm men trong thúng bột, như muối và ánh sáng cho đời….để họ nhìn thấy các việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời.
(Mt 5,13-16)
2-Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời:
– Thi hành ý Chúa ngay trong bổn phận của mình hằng ngày, biến từng công việc và cả ngày sống thành hiến lễ cuộc đời.
– Loại trừ các nết xấu, canh tân bản thân và thế giới thành đền thờ ca ngợi tình thương của Chúa.
– Tất cả cuộc sống đều qui về việc: Tin kính, thờ lạy, cậy trông, yêu mến Thiên Chúa.
3-Thực hành Đức Bác ái cho tha nhân.
– Xin Cha cho chúng con lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
– Nào những kẻ Cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói các ngươi đã cho ăn……..mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy. (Mt 25,31-46)
Cầu nguyện
Lạy Cha, Đấng giầu lòng thương xót, Cha đã ban cho chúng con được gia nhập vào dân thánh của Cha và nhờ Chúa Giêsu Con Cha, chúng con đã được lãnh nhận rất nhiều hồng ân của Cha, để biến đổi chúng con thành một dân tộc được thánh hiến và xứng đáng lãnh triều thiên vinh hiển. Chúng con tạ ơn Cha đến muôn đời. Amen.