Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (22,19-20)
Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra trao cho các ông và nói: Đây là mình Thầy, hy sinh vì anh em. Anh em hãy làm vệc này mà tưởng nhớ đến Thầy, và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói: Chén này là giao ước mới, lập bằng máu thầy, máu đổ ra vì anh em.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Niềm an ủi lớn lao nhất của người ra đi, là mong muốn những người ở lại làm theo lời trăn trối của mình. Bởi vì đó là một việc làm chứng tỏ lòng trung thành và yêu mến của những người ở lại.
Đức Giêsu trước khi đi vào cuộc tử nạn theo như ý Chúa Cha đã định, Ngài cũng để lại cho các môn đệ thân yêu một kỷ niệm đầy yêu thương. Đó là ăn bữa tiệc Vượt qua. Nhưng bữa tiệc hôm nay lại mang một tính cách Thánh thiêng mà Đức Giêsu muốn trao lại cho các môn đệ thân yêu nhất: Đây là mình Thầy, đây là máu Thầy. Bánh và rượu hằng ngày các môn đệ và Thầy Giêsu vẫn dùng, hôm nay đã được Thầy Giêsu biến thành Máu thịt của Thầy, để nuôi sống linh hồn các môn đệ, và trước khi chia ly, Chúa còn dặn dò: các con phải làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Ngoài việc tưởng nhớ ra, thì việc bẻ bánh còn đem lại ích lợi thiêng liêng cho những người tin theo Chúa sau này. Cụ thể là chúng ta: là Giáo Hội của Chúa.
Thời sơ khai, các Tông đồ hợp với các tín hữu để cử hành Lễ bẻ bánh vào ngày thứ nhất trong tuần: Ngày thứ nhất trong tuần, chúng tôi họp nhau để bẻ bánh. (Cv 20,7) cũng như ngày hôm nay, Giáo hội cử hành Thánh Lễ vào ngày Chúa nhật mỗi tuần. Hai việc làm trong hai thời kỳ khác nhau, nhưng vẫn mang một giá trị siêu việt cho linh hồn các tín hữu, vì việc Giữ ngày Chúa nhật và cử hành Thánh Thể là trung tâm đời sống của Giáo Hội.
(GLCG số 2177)
I-TRUNG TÂM ĐỜI SỐNG.
Tất cả mọi việc thờ phượng mà Giáo hội cử hành, đều qui về mục đích làm vinh danh Thiên Chúa, mà muốn làm vinh danh Thiên Chúa, thì các con cái của Chúa phải hiệp nhất với nhau, phải mang tinh thần yêu mến Thiên Chúa, thì việc cử hành các nghi lễ mới có giá trị tuyệt đối.
Riêng về việc cử hành Thánh Thể. Đây là một việc hết sức vô cùng cao quí, vì qua Thánh Thể, linh hồn các tín hữu mới có sự sống trường sinh: Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì được sống muôn đời, và Tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. (Ga 6,54)
Muốn có sự sống phần xác, con người chúng ta phải vất vả lao động, phải phấn đấu với thiên nhiên, phải cần cù chịu khó…Biết bao nhiêu gian khổ mới kiếm được lương thực để duy trì sự sống. Vì nếu không có sự sống thì con người chỉ là một cái thây ma chờ ngày tan rữa.
Đối với sự sống Thần linh cũng vậy, muốn duy trì được sự sống ấy, nghĩa là muốn được sống đời đời với Thiên Chúa là Cha của mình, linh hồn cần phải có Bánh Thánh Thể để nuôi sống. Mà muốn có Thánh Thể thì phải có Thánh Lễ. Vì qua Thánh Lễ, Chúa Giêsu đã biến bánh thành Thịt Chúa, rượu thành Máu Chúa, để làm lương thực thần linh nuôi sống linh hồn con người chúng ta. Như vậy Thánh Thể là trung tâm đời sống của Giáo hội nói chung, và của đời sống mỗi Kitô hữu nói riêng. Vì mỗi chúng ta là chi thể của thân thể mầu nhiệm Giáo Hội, cũng là thân thể Chúa Kitô.
II-TINH THẦN HIỆP NHẤT.
Mọi việc chúng ta làm, mọi lời chúng ta nói, trong mỗi cử chỉ và cách sống của người Kitô hữu, phải có tinh thần Hiệp nhất và Yêu thương. Có hiệp nhất thì sẽ có yêu thương và ngược lại có yêu thương thì sẽ có hiệp nhất. Vì chính Chúa Giêsu đã dạy rằng: Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy. Đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.
(Mt 18,19-20)
Điều này chứng tỏ rằng: Có tinh thần hiệp nhất thì mới có Thiên Chúa ở cùng. Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, ở đấy có ân sủng Người. Vì vậy, việc cử hành Thánh Lễ Chúa nhật, cộng đoàn tín hữu phải cùng hiệp nhất với chủ chăn của mình, để dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ tri ân, tôn vinh và chúc tụng Thiên Chúa.
Điều mà Giáo hội mong muốn là: Các tín hữu sống trong cùng một Giáo xứ, phải cùng với chủ chăn của mình để dâng Thánh Lễ, nhất là Thánh lễ ngày Chúa nhật. Vì những lý do sau:
1-Giáo xứ là hình ảnh của Giáo Hội,
(Giáo hội địa phương) nơi mà mọi Kitô hữu sống và lãnh nhận các ơn huệ của Thiên Chúa qua các Bí tích, từ khi mới sinh ra cho đến khi về với Chúa.
2- Giáo xứ cũng là một gia đình Đức Tin, vì vậy mọi tín hữu cần phải xây dựng và phát triển về mọi mặt.
3- Giáo xứ là nơi qui tụ các con cái của Thiên Chúa để được nghe và học hỏi Lời Chúa qua vị đại diện Thiên Chúa là chủ chăn của mình.
III- LỢI ÍCH QUA VIỆC CỬ HÀNH THÁNH LỄ.
Trong cuộc sống của người Kitô hữu, niềm khát khao mong đợi của chúng ta là chiếm hữu được Thiên Chúa làm gia sản của mình. Nghĩa là được vào Nước Thiên Đàng, vì Thiên đàng là nơi hoan lạc và bình an. Nơi mà các Thần Thánh luôn luôn hát mừng, ca tụng Thiên Chúa. Nơi mà các Thánh đang được nuôi sống bằng ân sủng của Thiên Chúa.
Qua Thánh Lễ, nhất là Thánh Lễ ngày Chúa nhật, các tín hữu được Thiên Chúa qui tụ trước Thánh Nhan của Người, để nghe Lời Người dạy dỗ, nhờ đó các con cái của Chúa biết cách sống và tôn thờ Thiên Chúa cho phải đạo. Hơn nữa, nhờ Thánh Lễ, các con cái của Chúa sẽ được nuôi dưỡng bằng Bánh Hằng sống, Bánh mà các Thiên Thần đêm ngày đang được nuôi dưỡng. Khi Hiệp lễ sốt sắng (Rước Lễ) Thiên Chúa ban cho các con cái của Chúa được nếm mùi vị của Thiên đàng ngay ở thực tại trần gian này. Lúc đó Chúa Thiên đàng, Vua tình yêu, Vua hằng sống đang cùng ở với chúng ta, ngay trong căn nhà linh hồn của chúng ta. Chúng ta chỉ còn có một việc phải làm duy nhất là Tạ ơn, cung kính thờ lạy Thiên Chúa mà thôi.
Chính nhờ việc Tạ ơn, cung kính thờ lạy này, mà chúng ta được Thiên Chúa ban thêm cho nhiều ơn ích khác, để sinh hoa trái thiêng liêng cho cuộc sống đời này và đời sau.
Tóm lại:
Việc cử hành Thánh Lễ ngày Chúa nhật, đem lại rất nhiều lợi ích cho con cái của Chúa cả về phần xác lẫn phần hồn. Vì vậy, chúng ta cần phải hiệp nhất và duy trì ơn Thánh này, để ngay khi còn sống ở trần gian, chúng ta được sống mật thiết với Thiên Chúa, cũng như sau này, chúng ta sẽ được cùng sống với Thiên Chúa trong Nước hằng sống của Người.
Cầu nguyện:
Lạy Cha giầu Lòng thương xót, Cha đã muốn con Một Cha làm của lễ hy tế để đền tội thay cho chúng con, và chính nhờ việc hiến tế của Con Cha, chúng con đã được Cha ban Nước Trời làm gia nghiệp. Chúng con Tạ ơn Cha. Xin Cha mãi mãi xuống trong lòng chúng con những ơn cần thiết, nhất là ơn sốt sắng tham dự Thánh Lễ, để chúng con không bao giờ xa lìa Cha nữa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.