Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (1,1-4)
Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời, Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu Người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Trong Thánh Kinh dạy rằng: Thiên Chúa tạo dựng nên trời đất và muôn vật trên trời dưới đất.
Như vậy, mọi sự sống trên trái đất này đều bởi Thiên Chúa ban cho, có sự sống là có phúc lộc, không có sự sống thì loài người chẳng biết đến hạnh phúc là gì. không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành.
Nguồn hạnh phúc đầu tiên lớn lao nhất và cũng là cần thiết nhất nơi con người chúng ta là sự sống, mà sự sống ấy bắt nguồn từ khi chúng ta được làm con người. Mọi sinh hoạt hằng ngày của chúng ta đều có ảnh hưởng đến hạnh phúc và đến sự sống của chúng ta.
Từ thuở tạo dựng trời đất, khi Ađam được Thiên Chúa tạo thành, thì Người đã ban cho Ađam hưởng trọn vẹn hạnh phúc Thần linh nơi Thiên Chúa. Nhưng vì lỗi lầm, Ađam đã làm mất đi niềm hạnh phúc Thần linh ấy, chỉ còn lại thuần túy cái bản tính nhân loại, mà bản tính nhân loại thì đưa đến hậu quả là đau khổ và chết chóc.
Thời gian trôi qua, xác thịt của con người cũng dần dần thoái hóa, hao mòn, tổn thương, đem lại sự bất an cho bản thân cũng như cho tâm hồn của con người.
Do vậy, mỗi khi cơ thể cảm thấy suy nhược, chúng ta phải dùng đến thuốc hoặc các cách tập luyện để tăng thêm sức khỏe. Mỗi khi cơ thể đau bệnh, chúng ta tìm đủ các loại thuốc để chống lại căn bệnh ấy, hòng lấy lại sức khỏe và niềm hạnh phúc cho con người chúng ta.
Sự sống con người cần phải duy trì để tìm thấy hạnh phúc, mà cái hạnh phúc ấy rồi cũng qua đi với thời gian, 50 năm hay 100 năm rồi cũng hết. Ấy thế mà ai ai cũng quan tâm, chẳng ai dám lơ là, nếu lơ là trong việc chăm sóc sức khỏe, thì chẳng mấy chốc, sự sống ấy chẳng còn nữa, mà bị chôn vùi dưới lòng đất và hạnh phúc cũng tiêu tan.
Đối với sự sống Thần Linh, Thiên Chúa đã ban cho con người những phương tiện để rèn luyện, để bồi bổ, để chữa lành. Chứng nào tật ấy cũng sẽ được chữa khỏi hết.
Chúa Giêsu nói với Bà Magarita rằng: Bệnh nào cũng có thuốc chữa. con hãy quảng đại, đừng tìm hạnh phúc nơi nào khác, ngoài Trái Tim Chí Thánh Cha. Hãy cho Cha tất cả, Cha sẽ làm tiêu tan những khắc khoải của con. Cha sẽ làm êm dịu những ưu tư của con, và điều Cha chờ đợi ở con là: Hãy sống, Hãy Yêu, Hãy chịu đau khổ như hai người chỉ là một linh hồn. (TĐTYNH ngày 21-11-1966)
Chúa Giêsu đã ban cho Hội thánh những phương dược Thần linh, có khả năng chữa trị bách bệnh cho tâm hồn các tín hữu của Chúa. Đó là các Bí tích.
1- Những người đang sống trong tối tăm, chưa nhận được ánh sáng chân lý, đang sống trong sự chết của tội lỗi, chưa có sự sống đời đời, thì sẽ được Bí tích Rửa tội ban ơn thánh hóa và sự sống đời đời. – “Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ. Ai không tin sẽ bị kết án.” (Mc 16,16)
2- Những người mới được gieo mầm hạt giống Đức Tin, muốn cho cây Đức Tin phát triển mạnh mẽ, tươi tốt hơn, cần đến Bí Tích Thêm sức. – “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật.” (Ga 14,16-17)
3- Những người muốn vào Nước Hằng Sống, cần phải nuôi dưỡng mầm sống ấy ngay tại trần gian này, thì phải nhờ đến Bí Tích Thánh Thể.- “Đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy.” (Lc 22,19)
4-Những cây Đức Tin bị sâu bệnh tội lỗi xâm nhập, làm ngăn trở sự phát triển, hoặc cắt đứt ơn thánh, cần phải có Bí tích Hòa giải. – “Thật, tôi bảo thật các ông: Ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.” (Ga 5,24)
5-Những thân xác bị hao mòn vì thời gian, vì bệnh tật, muốn cùng với linh hồn về với Chúa, thì cần đến Bí tích Xức dầu Bệnh nhân. – “Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, những kẻ bị quỉ ám, kinh phong, bại liệt, và Người đã chữa lành.” (Mt 4,24)
6-Những người con ưu tuyển, muốn làm sáng danh Cha bằng cách dâng hiến chính bản thân mình, làm của lễ toàn thiêu để cứu các linh hồn, thì nhờ đến Bí tích Truyền Chức Thánh.- “Đức Giêsu lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn, và các ông đến với Người. Người lập nhóm mười hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng.” (Mc 3,13-14)
7-Những người con Chúa sống ở trần gian này, muốn cho Giáo Hội phát triển, thêm đông số người thờ phượng Chúa, muốn thay đổi bộ mặt trái đất và canh tân trái đất theo ý Chúa, thì nhờ đến Bí tích Hôn phối. – “Đức Chúa là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người. Con người nói: Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi! Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông ra. Bởi thế người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt. “ (St 2,22-24)
Tóm lại.
Qua các Bí tích, người tín hữu có thể lãnh nhận được rất nhiều nguồn mạch ơn Thánh Chúa, để sửa đổi, thánh hóa, và đem lại cuộc sống vĩnh cửu mai sau trên Thiên đàng. Với điều kiện là chúng ta phải biết trân trọng đón nhận và sống trung thành với những Bí tích mà chúng ta đã lãnh nhận.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, vì yêu thương nhân loại chúng con, Chúa đã ban cho chúng con các Bí tích để làm phương dược chữa trị mọi tật bệnh linh hồn, và đem lại phúc lộc trường sinh cho chúng con. Xin cho chúng con biết siêng năng và sốt sắng lãnh nhận các Bí tích cần thiết để nên phần rỗi đời đời cho chúng con. Amen.